*475 / ĐOÀN TỤ

Anh nghe lòng mình đang rộn rã ,
Con tim tơi tả kiếp lưu đày !
Khô như vôi hầu trở thành sỏi đá ,
Từ đằng xa tiếng động dưới vần mây …

Đường phi đạo trải dài trong nắng ấm ,
Chiếc máy bay mang hết cả ân tình .
Em hỡi những bước chân đầy hoa gấm ,
Cùng đàn con khờ dại tuổi tròn xinh …

Mãi trông theo bóng hình biền biệt ,
Tạ ơn trời trôi dạt giữa phong ba .
Giữ được tấm lòng chung da diết ,
Nước mắt tuôn rơi tha thiết chan hoà …!

Ba ngàn sáu trăm ngày trông vời vợi ,
Đếm từng giây chới với lo âu …!
Em chôn chặt tình sâu chờ đợi ,
Được bên anh tan hết vạn cảnh sầu …!

Buồn làm đêm dài không thấy sáng ,
Nỗi niềm quằn quoại tan tác bi ai !
Sợ vũng tối đen nằm vùng quang đãng ,
Sợ ganh ghét sự ấm áp chung loài …!…?

Nghe tin mừng như bài ca chiến thắng ,
Mười năm trời có đặng chung đôi !
Vẫn đẹp trời dù không có nắng ,
Ấm lại lòng gió buốt mưa trôi …

Bao năm trời góp lại tình cuồng say ,
Hái đi anh trái xanh vừa chín tới …
Nụ môi hồng âu yếm mộng ban ngày ,
Xa lánh muộn phiền ôm ấp vòng tay nối …!

Ghi lại ngày gia đình đoàn tụ
San Francisco AirPort Ngày 25 tháng 6 năm 1989 .