174 / YÊU THƯƠNG ƯỚC HẸN SAU MÀNH . . .

Nhớ thương ai lưu đày thân xác ,
Đứng trông chờ mưa tạt lê thê .
Mong sao muốn được cập kề ,
Cùng chung sóng sánh bên lề phượng bay ?

Nước lây la lan đầy lầy lội ,
Phủ mặt đường chân vội tìm theo .
Sợ em vấp té cột nèo ,
Trời ơi quả thật cheo leo giữa vời ?

Nhìn ướt dẫm cơ trời lạnh ngắt ,
Anh vội vàng cầm chặc tay thon .
Lôi ra khỏi vực xoáy tròn ,
Nghe nàng thút thít tái hồn lệ sa …!

Lối vô làng thấu nhà ngập lụt ,
Về xóm nhỏ nước lút tuôn tràn ?
Suốt đêm thao thức bàng hoàng ,
Hình dung tưởng nhớ bóng nàng thương yêu !

Xui khiến chi buổi chiều bãi học ,
Gặp nụ cười đi dọc hàng cây ?
Hầu như ướm mộng loang đầy ,
Chuyện trò đôi lứa ngọt ngây tỏ tình !

Buổi ban mai bình minh tươi sáng ,
Được cùng nàng trên mạn thuyền ngang .
Trường tan trống dục dịu dàng ,
Lên Chùa Linh Mụ băng ngàn thông reo …

Trời xế tàn cheo leo góc núi ,
Dưới cội tùng bóng tối dần che .
Vắng ve bốn phía tứ bề ,
Choàng tay đắm đuối lời thề Uyên Ương …!

Trời mù sương tơ vương điên dại ,
Nghe dạt dào vụng dại môi anh ?…!
Yêu thương ước hẹn sau mành ,
Tim yêu cháy bỏng để dành cho nhau …

Antioch , California Ngày 03 tháng 7 năm 2016 .