289 / BUỔI BAN ĐẦU LÀM EM NHỚ MÃI DÀI LÂU . . .

Mấy năm qua yêu nhau vụng dại ,
Tuổi trăng tròn gần lại cập kê .
Chung vai sóng sánh bước chân về ,
Thì thầm thương trao tràn trề môi chớm …

Vắng nhau một ngày ôi chao lởn vởn ,
Như thể đọa đày đau đớn âu lo .
Tức quá hôm mai như thể giả đò ,
Vung văng dỗi hờn buồn xo như rứa …

Ba bốn bữa sau già thêm chút nữa ,
Tội nghiệp cho người mắt ứa rưng rưng .!
Có làm chi đâu để khổ quá chừng ,
Chẳng biết cách sao cuối cùng xin lỗi …?

Nghĩ lại lòng mình làm chi quá với ,
Vì yêu thương cho tới vậy thôi .?
Mối tình đa đoan quý mến tuyệt vời ,
Nếu không canh me của đời chúng vớt …?

Thời gian chóng mau dậy thì mộng ước ,
Trông em khác ra tha thướt no tròn . . .
Chàng có thua gì tướng tá quá ngon.
Hai đứa song đôi căng dồn sức sống …!

Có những lúc buồn phiền không khống ,
Một vài nàng ngấp ngóng chẳng buông …?
Suy nghĩ suốt đêm nổi máu điên cuồng ,
Anh coi chừng luồng tuông loạng quạng …?

Lên cơn tam bành người em choáng váng ,
Chúng đứng bu quanh quờ quạng vai kề …?
Như là tỏ ý ước muốn say mê ,
Nắm lấy áo choàng lôi về một mạch …

Mặt đỏ tía tai ngồi cách xa lánh ,
Cử chỉ giận hờn ánh mắt lo ghê .?
Bả lả vui tươi xuống nước xuôi bề ,
Đừng buồn nghe anh ngồi lê tụi đó .?

Nhờ gây tiếng vang tình em sáng tỏ ,
Tha thiết chuyện trò âu yếm nhỏ to ….!
Khi đã cuồng say cảm mến tò mò ,
Dặn dò tỉ tê sau giờ điểm trống .

Đưa em đi trên con đường vắng bóng ,
Đạp riết tới Đình trời nóng nhá nhem .
Thỏ thẻ bên nhau không có ánh đèn ,
Ngồi trước sân chầu son sen ôm siết …!

Cận kề môi trao nỗi lòng da diết ,
Em thẹn thùng mắt liếc cười duyên !
Anh lần mò tiếp nối tay chuyền ,
Trân cả toàn thân dồn lên nóng hổi ?

Phần phật con tim tâm thần bối rối ,
Đôi mắt nhắm nghiền bóng tối phiêu lưu …!…?
Dịu dàng mân mê mơn trớn dập dìu ,
Sưởi ấm vòng tay đìu hiu gió buốt …!

Vội vàng đi anh cuồng phong cuồng cuộn ,
Ngàn mây che khít phủ kín bầu trời ?
Nước mưa tuôn trào trút xuống tả tơi ,
Lụt lội đến nơi coi chừng ướt hết …?

Đêm ngủ nằm mơ người coi như chết ,
Giấc mộng đầu đời mật thiết yêu đương !
Làm sao quên được ân ái canh trường ,
Mãi mãi bên anh ngàn thương vạn nhớ …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 27 tháng 3 năm 2016 .

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME