Tạ Ơn

Bạn già nay đã đến đây

Không chai rượu đỏ cũng đầy ly beer [Hữu Minh]

 

Rót đầy uống cạn không chia

Bon chen bể khổ rót beer bể nầy

Trăm năm chẳng chóng thì chầy

Người ta đếm tuổi ly đầy tôi “count”

Đèn khuya bấc lụn dầu hao

Hữu Minh tôi khoái chẳng màu “ù ơ

ví dầu” anh nhả câu thơ

Bùi Giáng Hạ họa còn chờ ý Xuân [10 Dũng]

1

Áo Xuân qua ngỏ ngập ngừng

Muốn đi nhưng tiếc nửa chừng hội thơ

Của con ông Út

“Ấp Ga” “Lộ Cũ” còn chờ Long Lanh

Tuổi đời trà sớm lạnh tanh

Hâm âm ấm uống hương quanh quẩn mời

Bạn Nhiên Hạ với chú Mười

Nếm êm đầu lưỡi cùng cười bên nhau

Bốn mươi năm lẻ trước sau

Cùng mơ phục quốc cồn cào nhớ thương

Áo ai trắng xóa sân trường

Chống Tàu Diệt Cộng” lo toan còn gì

Cầm tay rót rượu cụng ly

Cộng thù sắp hết người đi sẽ về

Tân Hương Tân Hiệp đề huề

Uống chung trà nóng hết tê tái lòng

Họ Trần thôi hết long đong

Anh em con cháu một lòng yêu thương

Giáo Già [ngày chờ Giáng Sinh 2016 / 12012016]

 

pha trà tạ ơn

lên đồi ngắt đọt trà hương

về phơi đôi nắng ngâm sương thấm đều

rót thêm ánh nước trăng thêu

riu riu ấm đất xiêu xiêu lửa hồng

trà tan theo bóng bồng không

thoảng làn khói mỏng mênh mông đất trời

tay mời tách ngọc trăng phơi

hương bay đượm ngát vị đời say say

với đời dù đắng hay cay

dẫu thơm hay ngọt tạ ngày mang ơn

long lanh [Thanksgiving 2016 / 11242016]