*441 / KHỔ VÌ TÌNH

Biển tình say đắm không có bờ ,
Ái ân lồng lộn tuổi mộng mơ .
Tha thiết yêu thương làm đắm đuối ,
Xuân nồng tươi thắm cả bài thơ .

Cây si ngọt đắng đã vun trồng ,
Lỡ lầm đối tượng chuốc long đong .
Hận tình sao nỡ đời bội bạc ,
Tương tư dẫm nát tự cõi lòng …!

Trái chín ngọt ngào đà dâng hiến ,
Giờ này lạc hướng biết về đâu ?
Quá khứ thương đau người cách biệt ,
Phòng không trống vắng mộng ban đầu …!

Đem trái tim trao kẻ bạc tình ,
Thương cho số phận nổi lênh đênh .
Tình yêu xoay đi không nuối tiếc ,
Trôi theo dòng nước vượt qua ghềnh …

Nước mông mênh bồng bềnh biển cả ,
Chàng đi rồi cảnh lạ phương xa .
Tung bay muôn ánh lụa là ,
Còn chi thương nhớ cánh hoa úa tàn …!…?

Ôi phũ phàng miên man buồn lắm ,
Ngậm bồ hòn chịu đắng nuốt cay !
Xa xôi vĩnh biệt tháng ngày ,
Những lời âu yếm ngọt ngây đâu còn …!

Antioch , California Ngày 13 tháng 4 năm 2017