7 / NHỚ QUÊ

oofgyscx29b

Gió lạnh run mưa phùn xứ Huế ,
Buổi đông về bóng xế đìu hiu .
Nhớ thương thắt ruột chín chìu ,
Ngoài kia đăng đẵng sớm chiều vọng trông …!

Lúc anh đi ruộng đồng hoang vắng ,
Kiếp dân nghèo một nắng hai sương .
Quê hương heo hút phố phường ,
Xóm làng xơ xác điện đường buồn thiu …!

Nơi xa xôi mọi điều mong ước ,
Cảnh bần hàn thiếu trước hụt sau …?
Làm sao , ảo tưởng khó cầu ,
Chẳng qua số phận hai đầu cách ly …!…?

Biệt trùng dương còn gì xa lắm ,
Dưới trăng mờ say đắm nữa đâu …?
Đêm hôm âu yếm âu sầu ,
Bỏ em ở lại canh thâu nhớ chàng …!

11261707_1433986940243738_4141758981191190137_n

Huế bây giờ ngày càng đau khổ ,
Dân Miền Nam không chỗ nương thân …!…?
Đất đai nhà cửa cướp dần ,
Tham ô hối lộ chia phần Đảng viên …?

Ba Miền Quần Chúng đảo điên ,
Không ai hó hé sợ phiền bản thân …!
Công An đập đánh hung tàn ,
Nhà tù tra tấn máu tràn chết oan …!

Bọn Chính Quyền mưu toan bán nước ,
Túi chất đầy cúi rước Tàu Ô …
Chúng vô phá nát cơ đồ ,
Bao nhiêu chất độc cơ hồ khắp nơi …?

Cứ ngang nhiên an đời chắc cú ,
Có biết chi vũ trụ quay cuồng …?
Ác lai ác báo vấn vương ,
Oan hồn kêu réo hết đường mộng xây …?

Tới van xin quan thầy Trung Cọng ,
Khổ thân tàn núp bóng Chằng Tinh …! ( Cận Bình )
Hại dân bán nước bù nhìn ,
Tay sai cho giặc ba Miền căm gan …

Antioch , California Ngày 06 tháng 8 năm 2016

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME

Leave a comment