*246 / HUẾ EM

Lâu lắc lắm em , xứ Huế ngút ngàn ,
Lênh đênh định mệnh nhấp bóng thời gian .
Vạn dặm quan san , trùng dương ngăn lối ,
Đêm buồn tưởng nhớ ngấn lệ tuôn tràn …!

Riêng lòng nức nở, thống khổ quặn đau ,
Bên con côi cút thấm nỗi u sầu …!
Lạnh lùng lê thê mưa dầm da diết ,
Biển khơi lồng lộng chấp cánh về đâu …?

Phân ly , chúng ta cùng chung số kiếp ,
Xui chi phận bạc , cách trở xa vời …
Tình nghĩa yêu thương hoài mong thắm thiết ,
Mộng lành kết nối nguyện ước song đôi .

Biền biệt trông ra nào đâu tăm dạng ,
Biết tỏ cùng ai năm tháng đợi chờ …?
Một mình cô đơn buồn sao xa vắng  ,
Hai đàng cách biệt chết điếng bơ vơ …!

Đông tàn mây trôi bầu trời quang đãng ,
Xuân về nắng ấm khắp cả muôn phương .
Bước chân âm thầm vầng trăng trong sáng ,
Tình ta lai láng dưới bóng đêm trường …

Sá gì đâu em đường đời bao ngã ,
Yêu nhau mãi mãi sống để vì con .
Tình có chia phôi cõi hồn băng giá ,
Ngàn năm sắt đá dẫu có phai mòn … ! …?

Nhớ em đông về , mơ một mùa xuân đoàn tụ .
     California , ngày 20 tháng 01 năm 1986

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME