*175 / TÌNH TUỔI CÒN NON

Dạt dào yêu thương một thời con gái ,
Nào tình thơ mộng vụng dại mê say .
Tuổi xuân tươi thắm ao ước tỏ bày ,
Má đỏ hây hây no đầy em đã …

Mơ tưởng tràn trề yêu hoa yêu lá ,
Đam mê huyền ảo mới lạ trên đời .
Gặp chàng hôm đầu rộn rã chơi vơi ,
Con tim rầm rì ngàn khơi dẫn lối …

Dồn dập liên hồi làm thêm bối rối ,
Mặt ửng hồng ngắt lối dòng hơi .
Giả bộ tản lơ ai đó tỏ lời …
Đôi mắt bừng lên nụ cười cảm mến .

Nghe thì thào tình như cập bến ,
Mừng trong lòng ngỏ đến yêu đương .
Lòng xôn xao mộng ước tình trường ,
Rụt rè đôi tay cầm nương cheo áo …

Em ngẩn ngơ quay cuồng giông bão ,
Đánh dập dồn chạo rạo hồn say .?
Vo ve liên tục nóng rát mặt mày ,
Nghe giọng râm ri ngọt ngây tình cảm .

Gió vi vu bầu trời ảm đạm ,
Duyên dáng biết bao số mạng an bài .
Trời đất xui chi nguyện ước chung hai.
Mới bước ban đầu u hoài tưởng nhớ …

Nhịp nhàng chân đi lần trong hơi thở ,
Con đường Đại Nội phượng đỏ trải đầy .
Đến tận cổng nhà tạm biệt buồn thay ,
Anh quay lưng đầu quay ngoảnh lại …

Suốt đêm mơ màng người em thư thái ,
Gặp nơi sân trường ngần ngại thương trao .!
Vòng tay ôm ấp ấm áp chừng nào ,
Mấy tháng yêu chàng đành sao cách biệt .?

Nước mắt lưng đầy tình anh tha thiết ,
Nụ hôn nồng nàn da diết chia tay ..!
Anh về quê mẹ bỏ bóng trăng gầy ,
Thời gian trông chờ lòng này khao khát …

Bên lũy tre xanh đồng mông bát ngát ,
Vang tiếng rì rào xào xạc mưa rơi .
Vòng tay ôm sát , siết chặt không rời ,
Em đơ điếng người chao ơi bay bổng …!

Anh tha hồ đi vào khoảng trống ,
Bàn tay năm ngón nắn nót tứ bề …!
Ngất ngây theo lần lên xuống vòng ve ,
Không biết về đâu nghe chừng ngõ hẻm …?

Thầy có dạy đâu ngón nghề hung hiểm ,
Vậy sao chàng diễn đạt hay ho …?
Khi yêu say đắm chắc phải tò mò ,
Con đò ái ân vòng vo tới bến …!..?

Sau ba tháng tựu trường đã đến ,
Chăm chú nhìn khác hiện ra nhiều .
Thân người nẩy nở ngó lại càng yêu ,
Âu yếm trên lề sau giờ tan học …!

Đường tòng quân làm trai khổ nhọc.
Để lại mình em ngấp ngỏng trông chờ .
Nước mắt đêm buồn ràn rụa bơ vơ ,
Anh ở phương nào tình thơ ấp ủ …!

Em mơ màng bên anh nhắc nhủ ,
Sau khi về phép cho đủ mười ngày .
Biển dâng cuồng nộ sóng vỗ cần hay ,
Trọn vẹn về anh đong đầy đủ đếm …

Tình yêu tuổi trẻ cái thuở xa xưa năm 1969
Antioch , California ngày 03 tháng 02 năm 2016