*1083 / YÊU ĐƯƠNG CHUNG THUỶ TÍCH LUỸ TRUNG THÀNH .

Đêm tỉnh lặng bồng bềnh soi bóng nguyệt ,
Dáng ai ngồi lơ lững chiếc thuyền trôi .
Mắt suy tư nhấp nháy phía chân đồi ,
Mảnh lụa đào lả lơi người con gái …
.
Trăng mờ ảo , bao la dòng sông chảy ,
Vẻ thâm trầm khắc khoải mối tơ vương .
Trống vắng yêu thương cuộc thế vô thường ,
Xa tiếng ru hời chạnh buồn nhung nhớ !
.
Tình trao bạc số đò sang chuyến lỡ ,
Uất hận đời trắc trở cuộc ly tan !
Lệ sầu da diết ướt thấm mi hàng ,
Nỗi lòng miên man vì chàng tha thiết…
.
Câu hẹn ước , khắc ghi người cách biệt ,
Vòng môi mềm , ôm siết cõi hồn đau !
Nâng niu âu yếm tự thuở hôm nào ,
Để lại riêng mang má đào chuốc đắng !
.
Trời khuya khoắt , vô vàn sao lấp lánh ,
Vận hành chiếu sáng muôn ánh hào quang .
Sao nỡ ra đi chấp cánh lìa đàn ,
Em chơi vơi bàng hoàng trong bể ái …
.
Tình yêu đến , suốt đời không tự tại ,
Độc cô phòng quằn quoại vội chia phôi !
Vấn vương đâu nữa sóng bể xa vời ,
Anh về bên kia ngàn khơi giả biệt …
.
Em quay quắt chuyện chúng mình cay nghiệt ,
Đã yêu rồi đâu biết trước ngày mai ?
Cất bước xoay lưng nuối tiếc u hoài ,
Thức trắng năm canh đêm dài nức nở …!
.
Lâm vào trận tình , cơ trời phận số ,
Lụy theo người không có chỗ nương thân ?
Nên hãy sống như những kẻ đách cần ,
Có đến rồi đi duyên phần sắp đặt …
.
Nói như thế cốt đề phòng bất trắc ,
Bởi thói thường chân thật được vinh danh .
Yêu đương chung thuỷ tích lũy trung thành ,
Cử chỉ lẳng lơ đơn hành độc mã …
.
Sự trinh tiết từ muôn đời vô giá ,
Đừng nghĩ rằng để mặc cả chua ngoa ?
Công dung ngôn hạnh qúy mến chan hoà ,
Có gì bằng , đời hoa không héo úa …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 22 tháng 02 năm 2020
.

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME