*199 / THUYỀN TRÔI SÔNG VẮNG

 

Đêm hôm khuya khoắt dưới bầu trời ,
Sương mờ khuất bóng chiếc thuyền trôi .
Ngọn đèn hiu hắt soi dòng nước ,
Nhấp nhô trăng lặn phía chân đồi .
Tròng trành trong gió thuyền lất lây ,
Bàn tay sờ soạn mảnh đơn gầy .
Nâng niu thoa bóp đôi bồng đảo ,
Hồn em ngất lịm đến ngàn mây …!
Thọc xuống vực sâu bên bờ suối ,
Lần mò khe đá nằm hớ hênh
Chỏm đá cheo leo nhìn đắm đuối ,
Choàng kín thân em bước xuống ghềnh …
Lắc lơ bồng bềnh trời thanh vắng ,
Mặc cho gió đánh thổi liên hồi .
Trống ngực dập dồn vần tia nắng
Xuyên qua cành lá áng mây trôi …
Sóng vỗ dạt dào vượt hồn lên ,
Mây mưa ào ạt sấm sét rền .
Vang động trên cao trời giông bão ,
Thuyền tình quện gió mãi chênh vênh …
    Antioch , California Tháng 10 năm 2010