*642 / TIẾC THƯƠNG

 

Đêm quằn quoại cõi lòng băng giá ,
Chuyện tình buồn vội vã tan nhanh .
Sao anh nỡ để cho đành ,
Hồn em chết lặng chỉ mành treo chuông .!

Nằm tơ tưởng miên trường nhung nhớ ,
Ước mơ hoài trăn trở không nguôi .
Yêu thương khi đã chín muồi ,
Cớ chi ngoảnh mặt để rồi đớn đau ?

Mình cách trở tình sầu khắc khổ ,
Biệt ly nhau than thở chăng vì …
Chàng rằng muôn ngã ra đi ,
Thương yêu biết mấy còn gì nữa anh .!

Kể từ thuở cầm canh chung mộng ,
Hay giận hờn giao động con tim .
Nâng niu tay siết kiếm tìm ,
Chao ơi sung sướng , cánh chim biệt ngàn …

Mưa lách tách thầm van áo não ,
Gió đông về chạo rạo lá rơi .
Người đà cách biệt chân trời ,
Nhìn ra khung cửa ngút ngời không gian …

Nỗi cô đơn , lệ tràn thiếu vắng ,
Mắt tuôn dòng ngậm đắng nuốt cay !
Xót thương số kiếp lưu đày ,
Thân tàn ma dại tỏ bày cùng ai …?…!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 09 tháng 10 năm 2017

Leave a comment