SÀI GÒN THÀNH BIỂN

Sai Gon ngap lut va giac ngu dung cua nguoi dan trong bao so 9 Usagi hinh anh 4

Hòn Ngọc Viễn Đông đẹp tuyệt vời,
Nay về mưa ngập lụt nơi nơi.
Xe dồn tứ hướng chìm trong nước,
Người lội khắp vùng ướt tả tơi.
Cao ốc năm sao ghe chống đến,
Thiên đường siêu thị đón xuồng bơi.
Mấy trăm năm trước vang danh sáng,
Hòn Ngọc bây giờ hóa biển khơi.
HỒ NGUYỄN (28-11-18)

Trở về =>  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4  –  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 –  Thơ Thầy Hồ Nguyễn

HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn