*412 / LẺ BÓNG TRÔNG CHỜ

Hừng lên đôi má tóc buông thả ,
Ướm mộng môi xinh mủm mỉm cười .
Lượn sóng bồng bềnh đen óng ả ,
Ngẩn ngơ bóng dáng thấy rụng rời …

Người ở phương nào đã đến đây ,
Bình minh chiếu rọi tỏa tràn đầy .
Muôn ngàn ánh nắng cùng chim hót ,
Lã lướt trên đường ngó thơ ngây …

Tà áo xanh tươi gió cuốn phồng ,
Nhịp đi từng bước gót chân thon .
Hóng mặt nhìn trông thầm ca ngợi ,
Nàng tiên giáng thế ở non bồng .

Em khơi lên lòng ai rạo rực ,
Mong chờ trông ngóng vọng giai nhân .
Tiềm ẩn trong anh niềm thổn thức ,
Trời chiều núp bóng dưới vầng trăng .

Bàng bạc mây trôi tối xuống dần ,
Nhìn nhau cảm mến nỗi bâng khuâng .
Mở cửa tâm hồn xin gần lại ,
Mộng lành thầm ước mối tình thân .

Biển khơi lồng lộng sóng bạc đầu ,
Thuyền tình trôi dạt cánh hải âu .
Thả hồn lên cao cơn gió thổi ,
Tương tư say đắm giọt lệ sầu …!

Em đi buồn riêng đầy nỗi nhớ ,
Hình ảnh xa xôi quá lũ mờ .
Cuốn lên trên dòng sông nức nỡ ,
Tha thiết yêu đương mãi đợi chờ …

California USA Tháng 11 năm 2002