*1103 / YÊU ĐƯƠNG DẠT DÀO NÀO HAY DANG DỞ !

Nhìn khuôn mặt trông sao buồn đáo để ,
Đôi mắt u hoài lộ hé tim yêu .
Vi vu thoáng gió khơi sóng thuỷ triều ,
Đại hải trùng dương buông chiều u ám .
Giọt nước mắt tuôn trào màn lệ ngấn ,
Nghe tê tái ướt thấm lạnh cõi hồn .
Tình cảm chia lìa thảm cảnh cô đơn ,
Cuộc sống cheo leo mỏi mòn băng giá .
Rụng rơi úa vàng thu tàn chiếc lá ,
Lơ lững bầu trời muôn ngã tung bay .
Vần mây tản mạn dưới ánh trăng đầy ,
Nức nở đớn đau chuỗi ngày cách biệt .
Kể từ lúc chiến tranh càng khốc liệt ,
Anh lên đường truy diệt chốn rừng sâu .
Hành quân săn giặc nơi trận tuyến đầu ,
Đem lại bình an , dãi dầu mưa gió …
Thấp thỏm ngóng chừng hè sang nắng đổ ,
Ve sầu nhắc nhở một thuở cưu mang .
Con đường phượng vỹ đếm bước tay choàng ,
Còn dấu chân in khi chàng về phép .
Số kiếp phũ phàng trong khung cửa khép ,
Hằng đêm trằn trọc thân thiếp thủ thường .
Âu sầu khắc khoải thiếu vắng người thương ,
Có thấu cho chăng mù sương lạnh ngắt .
Du dương điệu nhạc lời thơ tiếng hát ,
Dạ khúc buồn lưu lạc chốn tha phương.
Ánh hoả châu soi giữa bãi chiến trường ,
Đời biệt ly để môi hường khô héo .
Chuyện mình chắt chiu đường xa vạn nẻo ,
Chuốc phận an bài thắt thẻo mong chờ .
Biên cương vạn dặm thầm ước trong mơ ,
Cầu được bình an tình thơ tái ngộ …
Yêu đương dạt dào nào hay dang dở ,
Trút cạn lòng này thương nhớ vô biên .
Tất cả về anh qúy mến vợ hiền ,
Dành dụm cho nhau nỗi niềm luyến ái …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 22 tháng 4 năm 2020