*519 / ĐẠI HẢI TRÙNG DƯƠNG XUA DÒNG BỂ ÁI

Đại hải trùng dương xua dòng bể ái ,
Phong sương nắng dãi hoang dại dật dờ .
Yêu người da diết hồ điệp mộng mơ ,
Ngất ngây cùng ai tình thơ nức nỡ …

Này em yêu toà lâu đài rộng mở ,
Dong dỏng eo thon nẫy nở nõn nà .
Thật là quyến rũ kiều diễm kiêu sa ,
Cơ thể no căng đẫy đà gợi cảm !

Tượng đá xuôi tay nhìn thêm say đắm ,
Dáng đi ẻo lả uốn nắn lưng ong .
Trông thấy em suối cũng mơ mòng ,
Sóng cuộn dâng cao đem lòng nhung nhớ .

Âu yếm canh thâu đêm dài trăn trở ,
Nụ cười Tây Thi vạn thuở thương ơi !
Dan díu yêu đương tha thiết trọn đời ,
Hơi thở dập dồn ngàn khơi lộng gió …

Bầu trời lao xao muôn sao lấp ló ,
Thuyền trôi lơ lững má đỏ hồng đào .
Làn da trắng nuốt mườn mượt ôi chao ,
Phập phồng nhô cao môi trao vòng ngực …

Suốt cả thời gian mơ màng thổn thức ,
Anh xin chìu chuộng túc trực đêm ngày .
Tình trong bão cuốn sóng vỗ cuồng say ,
Dạt dào yêu thương tràn đầy ao ước …

Tình dâng cao tuôn trào con nước ,
Mắt lờ đờ thườn thượt nhấp nhô …
Trăng treo soi bóng lập lờ ,
Nhìn anh nũng nịu còn chờ nỗi chi …?…!

Tay nâng niu ôm ghì âm hưởng  ,
Nghe nhịp nhàng sóng lượn tung tăng .
Vòng eo ôm siết xích thằng ,
Hồn lên ngây dại Thiên Đàng hỡi anh …!…?

Long Beach , California Ngày 05 tháng 5 năm 2017
Vacation days .