Dòng đời

Hoa mua

Đốt lò hương cũ so tơ phím này ” !!

Cảm tác bài thơ “Ở đó nơi nầy” của Thuyên Huy.
(Đốt lò hương cũ: nhớ về LHD, một thời tuổi trẻ mộng mơ, mất liên lạc sau ngày tàn cuộc chiến, giờ tìm đâu thấy?)

3

Từ ngày chuyển lớp lên trung học
Bỏ xóm nghèo em đến quận nhà
Năm ấy quê hương còn khói lửa
Tôi miệt mài chinh chiến miền xa

Nhìn bông mua* tím, Tăng Nhơn Phú*
Tưởng dáng em đứng đợi bên đồi
Áo trắng ngày xưa màu tuổi ngọc
Em thiên thần in đậm tim tôi

Bờ giậu thưa, trâm bầu trổ muộn
Chiếc đò đưa, đợi khách sang sông
Nắng buổi trưa chờ con nước lớn
Em đi rồi, nhớ quá, mênh mông!

dsc03661

Cầu “Rạch Chiếc”, bâng khuâng ngóng đợi
Bóng chiều tàn, vạt nắng còn vương
Bên cầu nước chảy trôi lờ lững
Hoa Lục bình tím cả dòng sông!

Bàn học em ngồi nay bỏ trống
Biết em giờ ở tận nơi đâu ?
Bảng đen in dấu hình bóng cũ
Trường lớp tên, nghe lạ làm sao!

19407_10203544339283796_7308658250454557239_n

Phượng đỏ hạ buồn, rơi ngập lối
Có bao giờ em nhớ hè xưa?
Tiếng ve kêu, chia tay nức nở
Ngậm ngùi về, lỡ chuyến đò đưa

Nắng tắt sân ga chiều Thủ Đức
Tiếng còi tàu xé nát tim côi
Tôi đứng lặng yên nhìn phố chợ
Tìm em đâu, khuất nẻo chân trời?!!

Nguyễn Cang (8/10/2016)

*bông mua: trái mua nhỏ bằng ngón tay út, nở hoa màu tím, trái chín bung ra, vị ngọt, mọc nhiều ở đồi Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức trước 75.

*Tăng Nhơn Phú : một địa danh ở Thủ Đức.

ღ҉ღ✽ღ҉ღ

Ở Đó Nơi Này

Để tặng Đổ Thị H.Y, kỷ niệm của một thời ở trường làng, bốn lớp gạch hai lớp tranh, những ngày chỉ mới thấy nhớ mà chưa biết thương nửa thế kỷ trước.

tình quê2

Em theo mẹ về nơi xứ lạ
Xóm nghèo thôi nhóm lửa chiều hôm
Ở đó nơi này xa xăm quá
Bông cải vàng ngoài luống hết thơm

Bờ mương hàng trâm bầu trổ muộn
Nước rạch cùn ròng lớn trái mùa
Chiếc xuồng con nằm chờ mưa xuống
Buổi chợ nghèo thưa vắng người mua

Lớp học chỗ ngồi giờ bỏ trống
Chữ viết hờn phấn trắng bảng đen
Góc sân trường người trông kẻ ngóng
Đường chiều về thấy lạ không quen

Nắng hạ vẫn hồng nơi em đó
Hay chỉ là thu ngập lá vàng
Có lần nào nhớ mùa hoa cũ
Nhặt phượng chờ trễ chuyến đò ngang

Tiếng bìm bịp kêu buồn hơn trước
Chiều đứng nhìn sông nhớ một người
Trời hỡi làm sao mà quên được
Bao giờ tình mới chết trong tôi
Thuyên Huy

HoaPhuongRoi
Một mình trốn nắng giữa công viên South Yarra cuối hạ 2015.
(ảnh:từ sieuthitranhdep)

Trở về >>>  HOME       Thơ Nguyễn Cang        Văn Nguyễn Cang

Leave a comment