*813 /   KHUYA KHOẮT LẺ BÓNG CANH SẦU ,   BUỒN RIÊNG NHỎ LỆ , NGÕ HẦU CƯU MANG

Đêm thức giấc , chong đèn trăn trở ,
Nghĩ phận mình từ thuở biết yêu .
Thế gian ngộ biến trăm chiều ,
Tình em vụng dại lắm điều ước mơ …

Trưa hè nắng , trên bờ ruộng lúa ,
Giữa cánh đồng cỏ úa vàng au .
Trong xanh nước chảy qua cầu ,
Ô Lâu bến vắng dưới bầu thiên thanh .

Tuy đã biết , cam đành chịu số ,
Em yêu chàng bể khổ chua cay .
Gặp người lãng mạn nào hay ,
Làm sao cho đủ chứa đầy con tim …?

Không trách móc , ai tìm của lạ ,
Chỉ hận mình sao quá mê say ?
Người ta có vợ sum vầy ,
Em từng gặp chị cùng bầy con thơ …

Yêu tha thiết hững hờ đâu được ,
Cả đôi đàng tiến bước càng sâu .
Khuya khoắt lẻ bóng canh sầu ,
Buồn riêng nhỏ lệ , ngõ hầu cưu mang !

Sao lại đến , muộn màng em đã ,
Lỡ yêu rồi vạn ngã sao đây ?
Bên anh vợ đẹp con đầy ,
Tình thương thắm thiết tỏ bày mà chi ?…!

Trùng dương vượt cũng vì chính kiến ,
Bỏ lại nhà trăm biến vạn nan .
Tiếc thương nức nở hai hàng ,
Chị và bốn cháu vô vàn nhớ trông !

Thôi anh nhé , ôm lòng đau khổ ,
Cũng đủ rồi , cách trở đa đoan .
Suy tư cảm thấy bàng hoàng ,
Tình em gian dối vì chàng đắm say …!

Tự quyết định , dan đày thân xác ,
Anh chung tình bội bạc ai đâu ?
Yêu thương không thể chung đầu ,
Thì thôi dứt gánh nguyện cầu kiếp sau .

Tôn thờ vẫn , người đâu dối trá ,
Mà tấm lòng cao cả hiếm thay ?
Giữ em trinh bạch nguyên đầy ,
Khỏi mang thất tiết , sau này lập thân …

Với cái tội , nợ nần tình ái ,
Để mấy nàng gặp phải đớn đau !
Riêng em chuốc đắng lụy sầu ,
Yêu chàng chẳng được dài lâu vững bền …

Nửa trái đất , trên thềm lục địa ,
Nơi con người đủ nghĩa nhân sinh .
Muôn dân cuộc sống thái bình ,
Tự do trọn vẹn ngát tình yêu thương …

            Một thời nhớ tình vương đưa đến
                 Thật không ngờ cảm mến đắng cay …!
                   Huế , ngày 17 tháng 02 năm 1978

 Nguyễn Doãn Thiện
 Ghi lại và thêm 4 câu sau cùng .
 Antioch , California Ngày 11 tháng 4 năm 2018

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME

Leave a comment