*1040 / ƯỚC MƠ NGÀY HỘI NGỘ .

Vi vu gió , trùng dương nổi sóng ,
Vần mây che ánh nắng mặt trời .
Lững lơ cánh nhạn ngoài khơi ,
Tiếng kêu tìm bạn giữa vời lẻ loi !
.
Tình xa cách u hoài mong đợi,
Đêm mơ màng nghĩ ngợi miên man .
Canh khuya lóng lánh trăng vàng ,
Không sao ngủ được bóng chàng bao quanh .
.
Nhớ anh bảo : “ Độc hành cất bước ,
Có chuyện gì bạc phước riêng thôi  .
Thế gian thành sự tại trời ,
Nhưng mà mưu được do người tạo nên .”
.
Tối hôm đó mưa rền gió thổi ,( 04/02/1980 Âm Lịch )
Em nguyện cầu xin với ơn trên .
Con thuyền bé nhỏ bồng bềnh ,
Lao chao chiếc lá lênh đênh sóng cuồng .
.
Nhờ che chở linh thiêng giáng hộ ,
Chồng con được hạnh ngộ an lành .
Cuộc đời sao quá mong manh ,
Nỗi sầu vây kín sau mành vắng nhau !
.
Mông lung nghĩ tình sâu mang nặng ,
Nhìn đàn con lòng đắng dạ đau !
Mong ai đừng có mơ cầu ,
Tội nghiệp em lắm những câu nguyện thề !
.
Mùa đông giá , miền quê u ám ,
Khói lam chiều tản mạn bay cao .
Ôi chao thương xót nghẹn ngào ,
Thiếu anh ngồi cạnh cùng vào mâm cơm !
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Năm năm đã từ hôm cách trở , ( Đầu năm 1985 )
Cánh thư về chưa có tin vui !
Buồn trông thân thiếp phận đời ,
Còn bao lâu nữa ấm hơi chung sàng…
.
Sống lây lất, thân tàn ma dại ,
Tội chưa anh trống trải đêm nằm .
Không em gió buốt lạnh căm ,
Lấy ai hủ hỉ ôm chầm chắt chiu …
.
Thoáng đưa đẩy , hiu hiu cành lá ,
Xuân cập kề muôn ngã thắm tươi .
Người ta sóng sánh vui cười,
Riêng em chua chát cảnh đời cô đơn !
.
Biết anh lắm , tủi hờn số kiếp ,
Giữa trần gian nối tiếp đắng cay .
Sao bằng tình nghĩa đong đầy ,
Chân thành tích trữ an bày trời cho …
.
Yêu thương để chăm lo con trẻ ,
Rồi có ngày dung dẽ tay nâng .
Thời gian chóng vánh qua dần ,
Mừng vui sum họp được gần song đôi …
.
Ghi lại những lời của vợ khi sau 5 năm xa cách.( 1985 )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 10 năm 2019
.