*631 / NHỚ NĂM XƯA TÌNH CHƯA TRỌN VẸN , ĐAU ĐỚN LÒNG UẤT NGHẸN CHIA TAY . . .

 

Trôi êm ả con nước giữa dòng ,
Chiếc thuyền cập bến tựa bờ sông .
Dáo dác trông xa mơ hoài vọng ,
Hình ảnh yêu thương ngập cõi lòng !

Người đà mất dạng nữa gì mong ,
Cất bước sang ngang em theo chồng .?
Đau khổ riêng ai tình cay đắng ,
Trăng tàn lấp lánh ở ngoài song . . .

Sương mờ lạnh lẽo chiếc mền bông ,
Mộng đẹp liêu trai bếp lửa hồng .
Tha thiết chắc chiu hồn say đắm ,
Nỗi buồn trống trải ngọn đèn chong .

Lúc ra đi mỏi mòn nhung nhớ ,
Thật não nề than thở canh thâu .!
Đêm hàng đêm âu sầu nức nỡ ,
Chuyện chúng mình trắc trở thương đau …!

Không trách móc , vì đâu cách biệt ,
Chẳng giận hờn , đơn chiếc hắt hiu …
Yêu đương âu yếm nuông chìu ,
Làm sao biết được sớm chiều đổi thay …?…!

Ô Lâu bến , chiều nay trở gió ,
Bóng trăng mờ , lấp ló bên sông .
Xa xa trên những cánh đồng ,
Bầy chim cò trắng bập bồng tung bay .

Qua những lúc , chốn này từng đã ,
Cuộc hẹn hò , vội vã môi trao .
Đôi khi nhung nhớ tuôn trào ,
Nào ai ngăn được , ước ao …tuyệt vời …

Buổi ban đầu ngỏ lời tơ vướng ,
Cùng rụt rè sóng sượng dưới mưa …
Cũng hơn mấy chục năm thừa ,
Cô đơn cảnh vắng dáng xưa mịt mù …!

Hỡi yêu thương tình ru một thuở ,
Ở phương nào còn nhớ quê cha ?
Hoàng hôn bóng xế chiều tà ,
Ngút ngàn ngong ngóng lệ nhòa xót xa …!…!

Tình cách trở năm xưa từ thuở ,
Bỏ đi rồi nhắc nhở thêm đau !
Vì ai nhỏ lệ u sầu ,
Người đà thẳng tuốt còn đâu nẻo về …!…?

Nguyễn Doãn Thiện
Ghi lại ngày 14 tháng 11 năm 2013.
Antioch , California Ngày 05 tháng 9 năm 2017