Thế giới bao la thân gầy bé nhỏ ,
Có nghĩa gì hạt cát nọ biển khơi .
Nằm giữa trần gian tắm nắng mặt trời ,
Nghe rì rào xa vời sóng vỗ .
Ngó lại quê ta dân tình đói khổ
Bốn chục năm trời không chỗ trú thân .
Bè lũ ác ôn đày đọa cùng bần
Sống chết mặc bây đâu cần biết tới .!
Một bọn dốt ngu đầu óc tăm tối ,
Cùng cả chính quyền ung thối hôi tanh …
Ra vẻ ta đây có học ngon lành ,
Chữ đọc không ra tranh giành phá rối .
Từ thuở đảng sanh cầm quân bộ đội ,
Với những thành phần xã hội khinh khi .?
Thủ đoạn gian manh chẳng bỏ thứ gì ,
Thỏa mãn tự ti tìm phương cứu cánh …
Để được dài lâu theo đường bất chánh ,
Cướp của giết người đủ mánh ba que …
Xỏ lá lòn trôn trên đội dưới đè ,
Bám đít thằng Tàu tò te nịnh bợ …
Bán nước hại dân thâu về một mớ ,
Bưng bô Cận Bình dám trở chết ngay ?
Trọng Huynh số kiếp trời đày ,
Dân coi như chó có ngày tru di …
Quang Fuck Ngân tình si vụng dại ,
Chuyện chúng mình nhớ mãi thương yêu .
Quy trình tung tác đủ điều.
Vợ chồng con cháu chia miền tham ô .
Khổ lắm thay hồ đồ cả bọn ,
Phân quyền các cứ lũng đọan Quốc Gia .
Bao nhiêu tài sản Sơn Hà ,
Chúng vơ vét hết xây nhà tậu xe .
Triệu đảng viên lâm le chiếm đoạt ,
Dùng chó săn bắt nạt dân lành . (&)
Đất đai cướp giật tung hoành ,
Xác người chết thảm sao đành hỡi bây …?…!
Miệng la to chửi thằng Mỹ ác ,
Nhục thế nào vác mặt xin ăn …
Cho con du học rầm rầm ,
Thế còn phản phúc đêm nằm cầu xin …
Này dân ta đừng tin cọng nói ,
Mà nhìn việc làm cái thói lưu manh .
Tài sản chiếm của dân lành ,
Rồi đây sinh mạng cầm canh tháng ngày ?
Luật tự nhiên đã bày nhân quả ,
Gieo thế nào trả giá tự vay …?
Gia đình con cái trời đày ,
Đột nhiên chém giết mới hay vì tiền …
Chim lạc bầy triền miên buồn chán ,
Nhìn trần gian cọng sản tham ô .
Quan san một dãy cơ đồ ,
Trọng nô bán hết Tàu ô cầm đầu .
Đúng một thứ đầu trâu mặt ngựa ,
Thiếu học hành Tàu khựa tay sai .
Ngàn năm con cháu u hoài ,
Vì bè Việt Cộng bất tài ngu si …!
(&) Chó săn : công an , du đảng , trộm cướp ...
Antioch , California Ngày 10 tháng 3 năm 2016