*524 /. ĐƯỜNG XƯA NĂM CŨ. ( 2 )

buc-anh-cap-doi-viet-nam-gay-c-1904-1490-1415004110

Anh về đây đường xưa năm cũ ,
Nắng não nề bóng rũ cành đa .
Gay gắt dưới ánh chiều tà ,
Quanh vô xóm nhỏ băng qua cánh đồng .

Lâu lắc rồi hương nồng ân ái ,
Với những lần ngần ngại môi trao .
Vi vu tiếng gió thì thào ,
Tình yêu chuốc đắng lệ trào loang mi …!

Dưới sân trường khắc ghi hai đứa ,
Buổi đông về lạnh rứa thì thôi .
E ấp âu yếm bồi hồi ,
Cùng trong áo khoác lạy trời mưa to .

Trên lối mòn co ro nũng nịu ,
Bắt nuông chìu điệu lắm nghe cưng .
Tới sân cảm thấy ngập ngừng ,
Mỉm cười khẽ nói anh đừng có lo ?

Bước ra đi dặn dò mẹ bảo ,
Trở lại nhà đáo hạn ngày mai .
Một mình cửa đóng then gài ,
Nhưng em vẫn sợ trông hoài chẳng yên ?

Trời âm u mưa rền gió buốt ,
Được cùng nàng nguyện ước ba sinh .
Mùi hương con gái khắp mình ,
Phồng căng nẩy nở ngọt tình chung đôi …

Quá thương đau đơn côi biệt vắng ,
Giọt lệ sầu mật đắng ngậm cay !
Xui chi thảm cảnh thế này ,
Chàng đà xa hẳn có ngày mai chăng ?

Nửa cuộc đời mù tăm đăng đẳng ,
Em lấy chồng chẳng đặng , gian nan !
Thương thay thân gái phũ phàng ,
Phải không mệnh số trái ngang cũng là …?

Ngẩn ngơ trước sân nhà vắng vẻ ,
Thiếu mặt nàng quạnh quẽ thê lương .!
Dấu xưa dưới mái vách tường ,
Hôm nào chung đứng đêm trường ngóng trăng …

Lời yêu thương còn vang văng vẳng ,
Con đường làng vạt nắng vẫn in .
Dáng xưa lạc lối đâu tìm ,
Nàng ơi ân hận cánh chim biệt ngàn …!

Long Beach,California Ngày 16 tháng 5 năm 2017
Vacation days .

Leave a comment