*111 / KỶ NIỆM QUA RỒI , MỘT THỜI DA DIẾT

Anh xa rồi như từng đã nói ,
Em đau buồn nhức nhói con tim !
Xui chi quý mến yêu tìm ,
Tình tan mộng vỡ trong niềm ước mơ …

Nào có đâu dại khờ vấp váp ,
Phận má đào gió tạt mưa sa .
Nghiêm trang đứng đắn thật là ,
Đàn ông có vợ mặn mà thế sao .?

Biết anh rồi tình trao vẫn gởi ,
Ôm vào lòng tấn thối lưỡng nan .
Chìm sâu dưới ánh trăng tàn ,
Đêm hôm khuya khoắt lệ tràn tuôn rơi …!

Lúc ra đi không lời tiễn biệt ,
Nghe tin đồn gió miết ngàn khơi .
Thương yêu đau khổ cuộc đời ,
Ba đàng côi cút buồn ơi nỗi lòng !

Bởi tại đâu sa vòng ân ái ,
Vợ con rồi vụng dại yêu thương .?
Vì em khát vọng tình trường ,
Con tim lãng mạn lâm đường biệt ly !

Tội biết bao sầu bi cho chị ,
Làm đàn bà không chỉ riêng ai ?
Phải chăng cái số an bài ,
Cùng chung thống khổ lạc loài xa anh !

Tiếc thương ôi em đành chấp nhận ,
Chẳng khi nào để hận cho nhau .
Tha phương sương nắng đội đầu ,
Vợ con đoàn tụ nguyện cầu mai sau .

Trở lui về âu sầu xóm vắng ,
Nơi căn nhà dưới bóng hàng cau .
Bao nhiêu kỷ niệm ban đầu ,
Mơ về quá khứ dưới bầu trăng soi …!

      Nhớ năm xưa một thời vụng dại ,
      Yêu nhau nhiều để lại tình sâu ...
      Thương ai chuốc đắng cơ cầu ,
      Âm thầm lặng lẽ về đâu phận đời ...!

Antioch,California Ngày 16 tháng 02 năm 2016