Sóng lòng trổi dậy dưới trăng thanh ,
Uyên Ương dẫn lối mộng đăng trình .
Bồng bột hương say hồng đôi má ,
Chuyện tình âu yếm giữa hành tinh …
Làm người con gái tuổi băng trinh ,
Thương yêu gắn bó bóng với hình .
Đau đớn cưu mang nàng chinh phụ ,
Một thuở qua rồi , mộng xinh xinh .
Nhớ buổi ban đầu ước mơ tình ,
Gặp chàng e lệ sáng bình minh .
Cắp sách đến trường trời quang đãng ,
Môi cười áy náy mắt long lanh .
Nụ hôn khắn khít dưới trời xanh ,
Làm em đắm đuối ở bên mành .
Tha thiết yêu thương mình lưu luyến ,
Đêm dài nức nở mộng tàn canh !
Phải xa nhau dấn bước quân hành ,
Trời ơi ngang trái phụ lòng anh !
Khuê phòng cút côi sầu đơn lẻ ,
Phất phơ tiếng gió thoáng mong manh .
Đường xưa lối cũ lúc thanh bình ,
Còn vang kỷ niệm giống bức tranh .
Tay cầm tay đi vào xóm nhỏ ,
Buồn thương nhung nhớ lá xa cành !
Bến vắng đò sang nước tròng trành ,
Bồng bềnh lã lướt vẫn trôi nhanh .
Cập kề môi hôn chiều thanh vắng ,
Để rồi cách trở , biệt ly đành…!
Trăng treo mờ ảo mới nửa vành ,
Rã rời nuối tiếc đời qua nhanh .
Mịt mù sương ám mờ nhân ảnh ,
Ngàn sao lấp lánh nguyện tâm thành …
Môi hồng âu yếm đã cách ngăn ,
Buốt dạ mình em giữa đêm nằm .
Tưởng tượng người đi buồn da diết ,
Lạnh lùng đơn chiếc ở trong chăn .
Mơ hồ nhắc nhỡ chàng biệt tăm ,
Cuồng say bão nổi dậy sóng ngầm .
Mùi thơm da thịt còn thấp thoáng ,
Mặn nồng tha thiết biết bao năm …?
Lặn lội sa trường đời mây gió ,
Chiều mưa cảnh vắng em mong chờ .
Ngọn đèn lắc leo trông mờ tỏ ,
Cung đàn lỗi nhịp tình bơ vơ …
Đông về lạnh lẽo suối lệ trào ,
Hồng nhan bạc phận sống lao đao !
Anh yêu hiện về mừng khôn xiết ,
Nâng niu trìu mến tuyệt má đào …
Ngồi trông con nhện kết vòng tơ ,
Bên góc tăm tối khói sương mờ .
Cuộc đời sinh sôi thì phải quấn ,
Vô thường số kiếp có như mơ …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 02 tháng 4 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3