TRƯỜNG XƯA VÀ NỖI NHỚ
(Cảm tác hợp soạn nhạc TRƯỜNG XƯA VÀ NỖI NHỚ của LHN & CGQ)
BÀI XƯỚNG
Một thời hoa mộng cát sân trường ,
Hỏi có ai người khỏi vấn vương ?
Nốt nhạc nhớ nhung hồn viễn xứ ,
Lời ca lắng đọng phận tha hương .
Tóc thề ngày ấy nhòa hương tuyết ,
Áo trắng năm nào nhạt nẻo sương .
Cây lá vườn nhà dù mộc mạc ,
Bạn bè khích lệ với tình thương .
LHN (Jan. 24, 2015)
BÀI HỌA :
1. Một thuở ngây thơ dưới mái trường,
Bao năm ly biệt vẫn còn vương.
Hồn rung từng nốt nhạc băng tuyết,
Tim khóc mỗi lời ca khói hương.
Áo trắng ngày xưa bay với gió,
Tóc xanh dạo ấy phủ nhòa sương…
Nỗi lòng trải vội bao nhung nhớ,
Trường cũ tình xưa thỏa xót thương
Con Gà Què Azalea (Mpt, Jan. 26, 2015)
2. Thuở nào dệt mộng dưới hiên trường,
Nay đến cuối đời vẫn mãi vương.
Từng nốt nhạc rung hồn biệt xứ.
Mỗi lời thơ hận kiếp ly hương.
Tóc xanh phai nhạt hòa mây tuyết,
Áo trắng bạc màu lẫn khói sương.
Cảm xúc thành lời ca lạc điệu,
Trải hồn gởi bạn nỗi hoài thương…
Con Gà Què Azalea (Mpt, Jan. 26, 2015)
3- Nhớ thuở vô tư học dưới trường,
Bao nhiêu dấu ấn mãi còn vương.
Bóng thầy cô khắc in tim đậm,
Dáng dấp bạn bè thắm ngát hương.
Giọng giảng kính yêu còn vẳng đọng,
Lời trao âu yếm chẳng nhòa sương.
Hè sang bỗng hiện thời đi học,
Kỷ niệm luôn về khiến mãi thương.
HỒ NGUYỄN (15-10-17)
4- Áo trắng tung tăng dưới mái trường,
Tạo nên tranh thắm dấu yêu vương.
Môi hồng má nõn xinh xinh quá,
Mắt thắm mày nhung thoáng thoáng hương.
Giọng thoắt lung linh như tiếng sáo,
Dáng đi tha thướt tợ làn sương.
Hình xưa dáng cũ trường lưu dấu,
Tạo kết thành thơ đậm nhớ thương.
HỒ NGUYỄN (15-10-17)
5 – NHỚ TRƯỜNG XƯA
Thuở ấy xa xưa dưới mái trường
Một thời hoa mộng vẫn còn vương
Trường xưa cảnh vật nay còn đó
Thầy cũ đâu rồi vọng cố hương
Áo trắng thơ ngây màu kỷ niệm
Quần xanh bụi bám nét phong sương
Nơi đây dù sống đời phiêu bạt
Vẫn nhớ trường xưa nhớ bạn thương!
Nguyễn Cang (15/10/2017)
Bài cảm tác
1. Nhớ bạn
Nhóm nữ đoàn nam trước cổng trường
Thiên thanh thanh tú bóng Trưng vương
Như đàn bướm nhỏ quanh trăng sáng
Tợ bóng Hằng Nga thoáng Nguyệt đường
Thi phú anh trai tâm sự rối
Hồn thơ em gái tỏ tình thương
Mái xưa rêu mốc nằm yên đó
Rạo rực tương tư ấy chẳng thương
*Trần Đông Thành (10/16/2017)
2. Đầy kỷ niệm
Nhớ thày nhớ bạn học trường xưa
Mấy lúc tan giờ giữa lớp trưa
Hàng quán cho anh em giải khát
Chè xanh đậu đỏ nước xiêm dừa
Trò nam nhắc lại bài học mới
Trò nữ hỏi bài bố cục chưa?
Thảo luận đề tài này khó quá
Sau cùng thống nhất ý không thừa
*XCQ
3. Em gái học đường
Phổ thông Trịnh Hoài Đức Bình Dương
Răng khểnh cô nàng gái dễ thương
Đánh nhịp chào cờ liên hợp xướng
Quốc ca hùng tráng trước sân trường
Tương lai nghiệp đãi ngành sư phạm
Ngoại ngữ Pháp văn cô đảm đương
Lâu lắm bạn bè chưa gặp lại
Có chồng hỏi mấy cháu tông đường?
*M. Trần
Trở về => Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA –
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea – Thơ Trần Đông Thành – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh – Thơ Nhiều Tác Giả
Mời nghe bản nhạc Trường Xưa Và Nỗi Nhớ của Lê Hữu Nghĩa và Con Gà Què
Mối tình đầu thầm lặng̣ của thời học sinh…Có mấy ai đã tránh khỏi vấn vương sau khi rời trường… Đến một thời điểm nào đó trong đời, tình yêu ấy chỉ còn lại mái Trường Xưa Và Nỗi Nhớ
Nhạc và lời : Lê-hữu-Nghĩa & Con Gà Què
Hòa âm : Vũ-thế-Dũng
Trình bày : Thùy-An
Published on May 25, 2018
Xem và nghe thêm … Nhạc LHN & CGQ
TRƯỜNG XƯA và NỖI NHỚ… ( Lyrics)
Từ phương xa
Đắm hồn trong chiều tà.
Nhớ ngày nào bên nhau.
Nhớ trường xưa yêu dấu…
Bước tung tăng
Dấu giày hằn trũng sân.
Trắng từng tà áo bay…
Tóc thề nào thơ ngây.
Thời gian trôi…
Lớn dần theo dòng đời.
Bóng hình nào in sâu
Mối tình ta che giấu.
Dõi trông theo…
Ngóng tìm người dấu yêu
Thấy hồn thầm vấn vương
Biết lòng tràn luyến thương !
Trường xưa hỡi !
Người xưa hỡi ! Ngày nào nay đã trôi …
Thời gian ấy.
Tìm đâu thấy…Tình nồng hương đắm say.
Năm tháng qua. Tuy đã xa, kỷ niệm chưa xóa nhòa.
Bao bồi hồi,
Bao ngậm ngùi…Trường xưa mến thương ơi !
Rồi xuân trôi…
Bóng chiều rơi vào đời.
Tháng ngày nào xa xôi.
Dáng trường xưa khuất lối.
Ước mơ xưa
Lắng chìm vào tiễn đưa.
Có còn tìm thấy nhau?!
Hỡi người ! Giờ nơi nao?
Ngày xanh đâu?
Có nhìn ta bạc đầu?
Có tìm về trong mơ?
Kiếm người xưa thương nhớ?
Vết chân đau…
Dấu tình đầu thấm sâu…
Suốt đời còn vấn vương…
Mái trường nào nhớ thương!!!
Lyrics by CONGÀQUÈ
(Mpt, Nov 27, 2014)