THƠ ĐÊM . . .

( Hoạ theo vần thơ ” Thơ Đêm ” của Nữ Thi Sĩ An Bình )

Hồn say sưa đêm về khao khát ,
Vòng môi mềm hoang lạc thương trao !
Ngất ngây nhuỵ thắm má đào ,
Sóng cuộn dâng cao ào ào thác đổ …

Trông lim dim dịu dàng hơi thở ,
Khép lờ đờ trăn trở phập phồng .
Nõn nà đắm đuối đường cong ,
Nhẹ nhàng mân mê ôm chầm nắn nót …!

Em đơ người núi đồi cao vút …
Tay anh ghì bám siết hụt hơi !
Thông reo gió thổi lưng trời ,
Nương theo con suối đâm chồi nở hoa ?

Thương thay khó nói chi là ,
Ôi thôi ngất lịm lây la ướm tràn …
Tình trường say đắm chứa chan ,
Làm sao chặc cứng ngút ngàn mây bay !

Bước ban đầu nhịp cầu ân ái ,
Kỷ niệm này để lại mai sau .
Dù cho cuộc thế mặc dầu ,
Đừng anh quên nhé nghĩa sâu mặn nồng …!…?

Antioch , California Ngày 05 tháng 7 năm 2016