*861/ MƯA MÙA LY BIỆT


( Họa theo “ Liên Khúc Hai Mùa Mưa “ của
Nữ Thi Sĩ Linh Châu )

Năm xưa giữa mùa mưa ướt đẫm ,
Dắt tay cùng nước ngập lên cao .
Tung tăng nghe tiếng rì rào ,
Ào ào như trút tuôn trào xuống sông .

Trời hiu hắt , phòng không trống vắng ,
Tiễn đưa chàng nói chẳng nên câu .
Vẫy tay tạm biệt quay đầu ,
Lê thê chân bước lệ sầu cưu mang …

Cơn dông đổ , hè sang nắng quái ,
Lúa chín vàng gặt hái gia công .
Giọt rơi bong bóng bập bồng ,
Nhìn ra song cửa cầu vồng ráng pha .

Tia sấm chớp gầm la tá lạ,
Phủ tràn đầy ập cả bờ đê .
Mưa giăng xóm cũ não nề ,
U hoài kỷ niệm đi về có nhau .!

Trời mây ám dãi dầu suốt tháng ,
Chiếu lờ mờ chạng vạng âm u .
Bên hiên gió đánh vù vù ,
Nhớ chừng dạo ấy trung thu trăng rằm .

Em nức nở đêm nằm thao thức ,
Tiếng côn trùng dưới vực nông sâu .
Reo rắc than thở âu sầu ,
Chạnh lòng trống trải mơ cầu trở trăn …!

Phương xa cách mù tăm biệt xứ ,
Nơi chốn nào khách lữ bôn ba .?
Lưu vong có nhớ quê nhà ,
Đông sang lạnh lắm chan hoà gió mưa ..!

Con đường làng lưa thưa thấm ướt ,
Tiếng lào xào lá rớt khắp mương .
Mất anh thiếu bóng phố phường ,
Riêng em lủi thủi , xót thương phận mình .

Đơn côi nỗi buồn tình cô phụ ,
Chốn loan phòng ấp ủ Ngưu Lang .(&)
Trời ơi Chức Nữ phũ phàng ,
Biết ai tâm sự , hỡi chàng ước ao …!

Ôn kỷ niệm , tình trao sóng sánh ,
Được cùng người dưới ánh trăng lên .
Nâng niu âu yếm môi mềm ,
Tha hương bằng bặt sau rèm vọng trông ..,?

Mưa ê chề tìm trong viễn tượng ,
Mấy năm rồi mộng tưởng miên man .
Trùng dương muôn dặm ngút ngàn ,
Hình dung nào thấy , lệ tràn thầm rơi !

Vi vu thổi , ngoài khơi bão tố ,
Lúc anh đi chướng gió tứ bề .
Yêu đương nguyện ước phu thê ,
Không sao ngủ được đêm về quạnh hiu …

Chợ Đông Ba dập dìu dạo phố , (@)
Họ tươi cười hớn hở vui ghê .
Chung đôi thánh thót vai kề ,
Nào ai phận bạc , tái tê nỗi niềm …!

Mưa lất phất , ưu phiền mộng vỡ ,
Bởi chúng mình cách trở Uyên Ương .
Thao thức chuốc đắng canh trường ,
Tại sao phải số đôi đường chia ly …!…?

Nước róc rách thầm thì tuông chảy ,
Gặp ban đầu ngày ấy thương trao .
Mưa rơi thấm ướt má đào ,
Khăn tay trìu mến … lệ trào …châu sa … !

Ghi chú :
(&) Mối tình Ngưu Lang Chức Nữ cách trở yêu thương .
(@)Chợ Đông Ba ở Huế .

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 01 tháng 10 năm 2018

LIÊN KHÚC HAI MÙA MƯA

Mùa mưa trước ta cùng gặp gỡ
Cuối quãng đường mưa đổ tả tơi
Chiều mưa xám cả khung trời
Mưa còn vẫn cứ hoài rơi xuống thềm

Và những lúc mưa đêm quạnh quẽ
Tiếng mưa buồn vắng vẻ phòng đơn
Gió mưa như thể giận hờn
Mưa càng trút nặng từng cơn não nề

Mùa mưa cũ lê thê buốt giá
Cảnh mưa phùn rụng lá sầu đông
Giọt mưa bong bóng phập phồng
Mưa về tí tách ngoài song cửa buồn

Từng đợt gió mưa tuôn lã chã
Nước mưa làm ngập cả bờ đê
Mưa trên những lối đi về
Thương hoài kỷ niệm chốn quê mưa dầm

Mưa mùa hạ lâm râm phố vắng
Để tâm hồn chết lặng chiều mưa
Mưa tầm tả phía song thưa
Nằm nghe phảng phất mưa lùa mái hiên

Mưa vẫn cứ triền miên suốt buổi
Giọt mưa thầm tiếc nuối yêu thương
Chiều mưa tiễn bạn lên đường
Hai mùa mưa đã vấn vương ân tình

Mưa kỷ niệm đôi mình gặp gỡ
Giữ tiết mưa còn ngỡ như là
Mưa về mới buổi chiều qua
Thời gian mới đó vậy mà hai năm

Chờ bạn mãi biệt tăm xa xứ
Gió mưa thì vẫn cứ thầm rơi
Cảnh mưa xám xịt khung trời
Những lần mưa gió người ơi chốn nào?

Chiều nay bỗng mưa rào ướt lạnh
Giọt mưa làm thấm mảnh khăn tay
Trời mưa suốt lẫn đêm ngày
Thu buồn lá rụng mưa bay trắng đường

Mưa chiều đã hoài vương chẳng ngớt
Giọt mưa buồn nhẹ rớt trên vai
Trời mưa giá lạnh tim này
Mưa tràn nỗi nhớ sầu cay đẫm tròng

Mưa còn nhỏ bên song cửa vắng
Tiếng mưa làm chết lặng hồn côi
Chiều mưa cứ đổ liên hồi
Mưa còn ướt mãnh tình tôi lạnh lùng

Trời mưa gió chập chùng hiu quạnh
Những ngày mưa thấm lạnh bên đời
Mưa buồn vẫn cứ thầm rơi
Gió mưa làm cả khung trời hắt hiu

Từng kỷ niệm trong chiều mưa đổ
Bước cùng ai giữa phố mưa buồn
Mưa về nỗi nhớ trào tuôn
Lòng như nức nở bên nguồn nước mưa

Mưa nhỏ giọt song thưa cảnh vắng
Tiếng mưa làm thức trắng đêm thâu
Bởi mưa dạ héo tim sầu
Thu về những đợt mưa ngâu lạnh lùng

Mùa mưa trước ta cùng gặp gỡ
Cuối quãng đường mưa đổ ướt vai
Hạt mưa tí tách rơi hoài
Mưa làm ánh mắt sầu cay vỡ òa.

Tác giả : Linh Châu 29-7-2018