THÁNG TƯ ĐEN và những Bài Họa

17458315_1828376884153288_1391640316114504968_n

THÁNG TƯ ĐEN

Tháng tư nầy nhớ tháng Tư đen
Cuộc thế đổi thay sống phận hèn
Mất nước giặc về xây mộng ảo
Tan nhà dân khó, đói triền miên
Bốn hai năm chẵn người đau khổ
Quá nửa cuộc đời dạ chẳng yên
Độc lập tự do mòn mỏi đợi
Nắm tay giành lại đất Rồng Tiên.
(C N)


Bài Họa 1 : 30-4

Quốc hận bảy lăm ngày tháng đen!
Nước nhà lọt lũ cướp ươn hèn!
Căm hờn ức oán ta thù hận!
Bè lũ Bắc triều cấu kết Miên.
Phẩn uất máu tim sôi bốc khói!
Bầm gan Trung quốc hận nào yên.
Xưa kia đất biển ông cha dựng,
Đảng hiến dâng Tàu nhục Tổ Tiên!
Trần Đông Thành

Bài Họa 2 : GIẢI PHÓNG !!!

Giải phóng muôn người dái phỏng đen ,
Cào bằng Nam Bắc , đảo sang hèn .
Ông đầy tớ mới đi “xay mé” ,(1)
Thằng chủ nhân xưa rúc “hái miên” . (2)
Cả nước đứng lên ! Đừng sợ nữa !
Toàn dân vùng dậy ! Chớ ngồi yên !
Quăng sông tượng quỷ chưng bàn Phật ,
Liệng cống thây chồn , việc trước tiên .
LHN
(1). Nói lái : “xay mé = xe máy”
(2). Nói lái : “hái miên = mái hiên”

Bài Họa 3 : NGÀY 30 THÁNG 4 ĐEN

Ngày ấy sáng tươi bỗng tối đen,
Khắp nơi ngơ ngáo dép râu hèn.
Lũ bò cùng kéo vào thành phố,
Đám khỉ nhi nhô xổ tiếng Miên !
Ngoài Bắc ngậm ngùi buồn thất vọng, (1)
Trong Nam uất hận xót bình yên…
Nhà tù mọc khắp nơi từ đó,
Tan tác cơ đồ khóc tổ tiên !
Con Gà Què Azalea
(1) Rất nhiều người miền Bắc vẫn cầu mong và hy vọng miền Nam sẽ Bắc tiến, giải thoát miền Bắc khỏi tay Cộng Sản …

Bài Họa 4 : XÓT PHẬN RỒNG TIÊN

Lịch sử quay về lại tháng đen,
Nhớ quê cảm thấy thẹn thân hèn.
Vì ai gây rẽ chia thù hận,
Bởi cớ nào đau xót thắm miên.
Khổ hải quê trùm không lối thoát,
Mưa sầu quốc phủ chẳng đường yên.
Nước non nghĩ đến tim đau nhói,
Xót phận con Rồng với cháu Tiên.
HỒ NGUYỄN (20-3-17)

Bài Họa 5 : LÀM GÌ CHO 30-4 !

Dân mình quốc hận Tháng Tư đen
Đất nước vào tay bọn lũ hèn
Con cháu nước Nam ta khóc hận
“Ba mươi tháng bốn” khổ triền miên
Xuống tàu vượt biển bao gian khổ
Đường bộ gian nan cũng chẳng yên
Thế sự thăng trầm qua tụi bợm
Anh hùng quật khởi đáng Rồng Tiên
(Vô danh)

Trở về => Thơ Nguyễn Cang  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Leave a comment