*401 / GIẬN HỜN THẮM THIẾT

Sao thế anh lệ trào lên khoé mắt ,
Người giận hờn quay quắt bỏ đi .
Ray rức đau khổ biết nói năng gì ,
Mối u hoài hay chi dòng mật đắng …?…!

Đi đâu ngoài kia bầu trời giăng giẵng ,
Buồn áo não trống vắng cô phòng .
Thân phận bọt bèo số kiếp long đong ,
Mưa sầu tuôn rơi ngồi trông khấp khởi …

Tội tình gì đâu vì yêu cản lối  ,
Sợ người bay bướm nong nỗi sa lầy .?
Bỏ mặc mình em nức nỡ lất lây  ,
Dưới màn âm u trùng vây than thở !

Một bóng bơ vơ não nề nhung nhớ ,
Hai hôm trăn trở dưới ngọn đèn dầu .
Đọc những dòng thư vào buổi sơ giao ,
Gợi lại biết bao tình thương thắm thiết ..

Nước mắt dần trôi rã rời cách biệt ,
Mơ màng thấm lạnh phủ hết bờ vai .
Giật mình quay mặt bóng dáng hình hài ,
Có thật không đây hay là ảo tưởng ..!…?

Ào ào như tuôn ôm choàng sướt mướt ,
Dưới ngọn cheo leo ước mộng tràn trề .
Sung sướng ôi thôi trống vắng buồn ghê ,
Bù lại cho em đêm về bất tận …

Bắt đền gấp năm thời gian hờn giận ,
Không thèm ngó lại lẩn mặt vào tường .
Trùng dương đại hải phủ bóng mù sương ,
Bão tố chơi vơi canh trường tơi tả …

Say đắm yêu đương bao trùm vạn ngã ,
Thuyền tình trôi nổi biển cả ngàn khơi .
Lặn lội bôn ba ấp ủ tình đời ,
Đôi mắt xa vời bừng lên tia sáng …

Giọng hiền hoà du dương tình lãng mạn ,
Vòng môi âm ác lạn ngực căng đầy …!
Rần rật hồn em lên chín tầng mây ,
Có thấy không anh rừng cây hùng vỹ …

Âu yếm dạt dào vô phương cùng bí ,
Đi tới đường cùng chẳng thí tháo lui .?
Không anh , sức móng thằng cùi ,
Còn chi mà sợ lửa thui không màng …?

Con đường tình thênh thang rộng bước ,
Cứ sẵn sàng thủ trước xung phong ,
Lo chi lũ khốn nằm vùng ,
Một băng phóng lựu đì đùng mục tiêu …

Nghe dịu dàng phiêu diêu thánh thót ,
Uống thuốc liều đánh trót cho xong …
Kêu la quân địch khóc ròng ,
Còn chi tan xác vì nòng mọc chê ….

Antioch,California Ngày 04 tháng 4 năm 2017