*760 /  YÊU AI VỤNG DẠI NGỌT BÙI ,  ĐẾN KHI VẤP NGÃ NGẬM NGÙI THƯƠNG ĐAU . . .

Ánh trăng tròn vạnh chiếu qua song ,
Tuổi đang mười bốn đã mơ mòng .
Đầu hôm trăn trở hồn phiêu lãng ,
Nhớ người trong mộng em hằng mong …
Rồi lớn khôn lên đi lấy chồng ,
Yêu thương đắm đuối ngọn đèn chong .
Xa mặt cách nhau sầu tê tái ,
Ngồi buồn than thở kiếp mơ mòng …
Vun xây tình ái ngập cõi lòng ,
Mới hay vạn sự khởi long đong .
Lo sợ ngoài kia không ngó tới ,
Xăm soi , xoi xĩa , nụ môi hồng .
Mười hai bến nước , nào đục trong ,
Tình đời ao ước em thầm trông .
Đắn đo lọc lừa qua phận số ,
Yêu đương chung thủy lo gì không .
Chẳng may lỡ gặp kẻ lông bông ,
Khổ cho thân thiếp vướng phải tròng .
Tối ngày giao du theo bè bạn ,
Lẻ loi chờ đợi độc cô phòng .
Tàn canh lạnh lẽo giữa mùa đông ,
Khóc than giun dế ở ngoài đồng .
Trùm kín trong chăn nằm nghe ngóng ,
Mong chàng tới sáng vẫn chồng mông …
Đêm thổn thức lưng tròng nhỏ lệ ,
Ngày lại ngày cơ thể bất an .
Vì ai thấm ướt hai hàng ,
Để em trông bóng cơ hàn nắng mưa …
Bởi yêu anh tình chưa chín chắn ,
Mà vội vàng chuốc nắn nâng niu .
Đến khi cơm đã chín đều ,
Còn chi ngần ngại , như diều đứt dây .
Nay em quá bước đong đầy ,
Ui chui mới biết đọa đày gió sương ! (&)
Vấn vương má thắm môi hường ,
Tiếc đời con gái tai ương phũ phàng …!
  (&) Ui chui : Tiếng Huế nghĩa là than ôi , vấp váp
  Nguyễn Doãn Thiện
  Antioch , Ngày 19 tháng 02 năm 2018
*

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME

Leave a comment