*678 / GỬI NGƯỜI TÌNH XA

( Họa theo vần thơ của Thi Sĩ Cuong Ha )

Đêm thao thức ngoài mưa rỉ rả ,
Anh mơ hồ em đã giấc say .
Vội ghi mấy chữ trang đầy ,
Tỏ tường tâm sự giải bày phương xa …

Mình chia cách tình ta nhung nhớ ,
Vạn nỗi sầu nức nỡ thâu canh !
Chắc chiu từ thuở sao đành ,
Đôi đường ly biệt trong mành đợi trông .

Người yêu hỡi , tình mong lóng ngóng ,
Chốn ngàn trùng một bóng đơn côi .
Mến thương nhất cả trần đời ,
Để dành cho hết, muôn lời có nhau .

Chớ suy nghĩ âu sầu lẻ bạn ,
Sông hẹn hò chẳng cạn đâu em .
Thuyền tình cập bến song rèm ,
Vòng tay âu yếm khát thèm tương giao .

Vẫn còn nhớ hôm nào dưới chái ,
Ai thẫn thờ gọi mãi tên anh .
Yêu ơi thương quá , mộng lành ,
Ôm ghì , siết chặt , dỗ dành , nâng niu …

Chiều cô đơn đìu hiu xóm vắng ,
Em một mình thầm lặng tuôn rơi .
Mây bay lơ lững lưng đồi ,
Nhìn đôi chim nhạn tung trời mà bay .

Buồn làm chi lá lay con tạo ,
Cũng có ngày tạnh ráo tung tăng .
Tay kê gối mộng chung nằm ,
Nụ hồng in dấu vết lằn trên môi .

Đừng than thở tình đôi chẳng được ,
Chớ ưu phiền lỡ bước phân ly !
Mai đây trở lại kinh kỳ ,
Xích thằng cột trói em đi theo chàng …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 28 tháng 11 năm 2017

GỬI NGƯỜI TÌNH XA
Thơ: Cuong Ha
Ảnh: internet (Chỉ mang tính minh hoạ)

Anh viết vội đôi dòng nhắn gửi
Em giờ này đang đợi “ tình xa”?
Ngoài trời đang đổ cơn mưa
Nhặt khoan tiếng vọng đong đưa giọt sầu !…

Tình cách trở hai đầu nỗi nhớ
Lời hẹn thề duyên nợ thầm trao
Xa em nhung nhớ dạt dào
Sóng lòng dâng cuộn khác nào bão giông !…

Nhưng em hỡi! sống trong xa cách
Lòng bồn chồn như mách bảo anh
Tình mình sao quá mong manh
Duyên mình mong mỏi liệu thành không em ?…

Và anh nghĩ mình nên tâm sự ?
Sợ em buồn nên cứ trở trăn…
Khiến lòng đầy những băn khoăn
Làm sao tránh được hiểu lầm nơi em ?…

Anh mong muốn mang niềm hạnh phúc
Trao em người hết mực thương anh
Nhưng vì địa lý cách ngăn
Mong em thấu hiểu ngại ngần trong anh !…

Em đừng trách giận anh em nhé:
Trở ngại này mình sẽ bước qua ?
Hay chăng duyên phận hai ta
Gặp nhau phút chốc để mà ly tan ! …

Đọc những lời “ thở than” anh viết
Em đừng buồn chì chiết anh nha
Hay mình vẫn mãi sẽ là:
Bạn bè tri kỷ dù xa nghìn trùng ???!!!…

P/s: Anh đợi tin Em
Mời các bạn hoạ thơ nhé