*370 / TỰ TÌNH

Trái đất kia quay cuồng như điên đảo
Những tháng ngày lơ láo kéo nhau đi .
Nỗi u sầu của lứa tuổi dậy thì ,
Đời róc rách lầm lì trôi muôn ngã .

Với trái tim khô cằn như sỏi đá ,
Xoay tròn vận chuyển chớp nhóa thời gian .
Muôn ngàn lá đổ rơi rớt lề đàng ,
Tàn úa tả tơi lan tràn ngõ tối …

Cái cảnh trần ai tranh giành lạc lối ,
Giữa người và người lừa dối hại nhau .
Vũng sình lầy ngoi ngóp kiếp bần hàn ,
Tìm đâu ra nhân tình toàn vô vọng …!

Nắng nghiêng nghiêng tươi cười môi đỏ mọng ,
Suối tóc mềm rớt đọng xuống bờ vai .
Bước chân thon thong thả với đôi hài ,
Con đường mòn nối dài đi tha thướt …

Thu lặng lẽ ánh vàng miền sơn cước ,
Khói lam mờ lơ lững vượt trời mây .
Bóng hồng nhan tản mạn mảnh thon gầy ,
Suối mắt sâu gợi buồn lây cõi nhớ …

Nơi xa xăm phương nào cách trở ,
Thoáng ban đầu tự thuở cô liêu .
Anh trông em yểu điệu diễm kiều ,
Lòng thổn thức mưa chiều da diết …

Đừng ngại ngùng cho hồn ai thương tiếc ,
Này em yêu tha thiết mộng êm đềm .
Làm anh chết lặng dưới ánh màn đêm ,
Khi đã yêu người ,tình như muôn kiếp …

Cuồng cuộn trong anh từng cơn bão tiếp ,
Sóng hiền hoà vào biển ái đam mê !
Mơ dìu em lã lướt vai kề ,
Và đã dâng cao tràn trề nhựa sống …

Nét mặt ngoan hiền mến yêu bé bỏng ,
Tung tăng theo dòng suối lắng hồn nhiên .
Tránh xa nhân gian trần thế ưu phiền ,
Đừng để tình mình trong cơn biến động …

Antioch,California Ngày 18 tháng 8 năm 2012