Tuổi đời biết chẳng là bao ,
Suy đi ngẫm lại lệ trào thương đau !
Quê hương quá lắm u sầu ,
Cường hào ác bá đè đầu dân oan …!
A dua nịnh hót huy hoàng ,
Đầu trâu mặt ngựa kết đoàn đảng ta .
U mê ám chướng lây la ,
Bày binh bố trận cả bà liền con .
Tranh đua cướp giật hao mòn ,
Tài nguyên lãnh thổ không còn như xưa .
Dân tình mặc nắng vắng mưa ,
Để cho thổ phỉ bán mua Sơn Hà …!
Lòn trôn đội háng tàu cha ,
Cúi đầu thờ giặc cả nhà cọng nô .
Trọng quang Fuck niểng côn đồ ,
Tô lâm gãi háng bưng bô cận bình .
Kim ngân con đĩ tái sinh ,
Một thời hộ lý xâm mình lã lơi .
Suy vong vận nước tại trời ,
Thằng ngu cai trị đổi đời súc sinh …
Thối hoắc chẳng biết thân mình ,
Miệng mồm khoác lác chứng minh óc bùn .
Cả bầy con cháu lum xum ,
Cầm quyền đất nước mánh mung rối bời .
Tham ô hối lộ thảnh thơi ,
Lâu đài điền thổ đã đời thâu gom .
Tưởng đâu cuộc thế bon bon ,
Luân hồi quả báo sống còn bao lâu …?
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 30 tháng 8 năm 2017