*303 / TÌNH EM TUYỆT VỌNG

Giấc ngủ cô đơn hồn bay vất vưỡng ,
Đến phương nào định hướng tìm ai ..?
Chân bước lẻ loi trên khoảng đường dài ,
Độc hành về đâu non đoài vạn nẻo .?

Đã quyết xoay lưng làm sao níu kéo ,
Thương cuộc tình sớm khéo lìa tan ..?
Đau khổ riêng em lệ nhỏ hai hàng ,
Người vẫn ung dung màng chi biết đến ..?

Cháy nát con tim thuyền xa vĩnh viễn ,
Đứng trông chờ bến vắng bơ vơ !
Chàng đi thương nhớ , lòng dạ hững hờ ,
Sao quá vô tình tìm bờ chốn mới …!…?

Vẫn mong anh hàng đêm chờ đợi ,
Mây trôi cuồng cuộn bóng tối xế tà .
Nỗi buồn quạnh vắng tơ tưởng người xa ,
Những lời yêu đương mặn mà muốn tỏ …

Khổ thân em ngày đêm nức nỡ ,
Kẻ phụ tình như trở bàn tay …!
Biết ai cho thấu tâm sự tỏ bày ,
Trút hết chua cay trên dòng mật đắng  !

Muốn quên đi thôi mà không thể đặng ,
Khuôn mặt người tình lảng vảng loanh quanh .
Theo về trong mơ ấp ủ bên mành ,
Giật mình thức giấc tuôn vành lệ ứa …!

Ôi xót xa đời sao nản rứa ,
Yêu người tha thiết chan chứa dâng trao ..?
Khi đã chán chê trơ tráo bôn đào ,
Quất ngựa truy phong làm sao thân gái …

Đã lỡ thương ai với tình vụng dại ,
Lời ngọt ngào âu yếm xuôi tai .?
Em không trách , cái số an bài ,
Trống vắng cô liêu u hoài ảm đạm !

Say đắm , còn chi , sầu xây , lệ thảm ,
Bầu trời bảng lảng phủ kín sương mờ .!
Ngồi nhìn trang giấy đọc mấy vần thơ ,
Sao nỡ chàng ơi bơ vơ tuyệt vọng …!…?

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 31 tháng 3 năm 2016 .