*1031/ NHỚ NHUNG RỤNG CHÍN TRÁI SẦU , THAO THỨC KHÔNG NGỦ MƯU CẦU VIỄN VÔNG . . .

Văn Lâu bến đò ngang ngóng đợi ,
Vần mây tản mạn cuối chân trời .
Nỗi buồn man mác chiều rơi ,
Xuồng ghe lơ lững giữa vời buông câu .
.
Nơi đây đã một lần gặp gỡ ,
Buổi ban đầu bỡ ngỡ phút giây .
Sang sông hứa hẹn đong đầy ,
Để ai thương nhớ tháng ngày vọng trông !
.
Em khắc khoải hoài mong thiếu vắng ,
Đêm cuối cùng thức trắng yêu đương .
Chung vui suốt mấy canh trường ,
Chia tay vĩnh biệt ngàn trùng đại dương .
.
Ào ào gió , mưa tuông như xối ,
Nơi khuê phòng lẻ gối thân cô .
Nhớ xưa soi bóng trăng mờ ,
Thì thầm khẽ bảo bao giờ kết hôn ..?
.
Nghe câu nói , bồn chồn tâm dạ ,
Em ước chừng vội vã chung đôi .
Mân mê sung sướng bồi hồi ,
Nhìn anh đắm đuối tuyệt vời mây mưa …
.
Lửa ân ái mới vừa hôm đó ,
Giữa cuộc tình mình có nay không ?
Thương thay phận số đau lòng ,
Thời gian tàn phá má hồng phôi pha .
.
Có luyến tiếc , mặn mà đâu nữa ,
Tiếng côn trùng ngoài cửa thở than !
Đông sang lạnh buốt cơ hàn ,
Bốn bề hiu quạnh tin chàng biệt tăm .
.
Mình chia cách , canh nằm trăn trở ,
Bao đêm dài nức nở giọt châu .
Nhớ nhung rụng chín trái sầu ,
Thao thức không ngủ mưu cầu viễn vông …
.
Yêu da diết , tình trong vụng trộm ,
Khi được rồi lẫn lộn sầu lo .
Thời gian âu yếm hẹn hò ,
Sợ người bay bướm thập thò với ai ?
.
Làm thân khổ không ngoài định kiến ,
Bởi tình đời thiên biến vạn suy ?
Mang thêm bản tính so bì ,
Những điều vô lý cũng vì chữ “ yêu “ …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 25 tháng 9 năm 2019
.

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME