VIẾT CHO NGƯỜI TRONG MỘNG

( Hoạ theo vần thơ ” Viết Cho Người Trong Mộng ” của Nữ Thi Sĩ Lương Mận )

Biển bao la trùng dương gió buốt ,
Vịnh Hạ Long thẳng tuốt mù khơi .
Trăng treo chiếu sáng lưng trời ,
Xa xôi tin nhắn vài lời mến thương …!

Em vẫn mơ ngàn phương bên đó ,
Muốn yêu người để tỏ tình ai …?
Đôi ta hai ngã đường dài ,
Hồn bay ngất ngưỡng tìm hoài bóng anh …?

Nước chênh chao thuyền tình ghé bến ,
Nhìn ngơ ngác chẳng đến nơi nào ?
Du dương sóng vỗ lao xao ,
Chong chanh ngóng đợi lạc loài con tim …!

Tiếng yêu đương sâu chìm đáy bể ,
Nơi xa vời có thể chờ trông …?
Bởi đâu chất chứa trong lòng ,
Vòng tay cách trở còn mong nỗi gì ..?

Biết buổi đầu tình si gợi nhớ …,
Cũng vì người trăn trở canh đêm ?
Em mơ giấc ngủ êm đềm ,
Tâm tư gói trọn mọi niềm ước ao …!

Con tim nay đã dâng trào ,
Xin đừng than thở lắng vào tình câm …!
Ôm ấp tiếc nhớ âm thầm ,
Trong em như đã mặn nồng gởi trao …!

Antioch , California Ngày 29 tháng 5 năm 2016