*737 / ĐÔNG BA PHỐ CHỢ  EM QUA MỘT MÌNH . . .

Huế yêu thương nhớ về sống để ,
Mãi u hoài vọng kẻ đường xa !
Đêm trăn trở suối lệ chan hoà ,
Của thời gian chìm trong đày đọa …

Đành hy sinh tình coi như đã ,
Ôi chia tay vạn ngã cuộc đời …?
Bồng bềnh sóng nước mù khơi ,
Bến xa vời vợi chơi vơi ngàn trùng …!

Tuổi yêu đương não nùng tha thiết ,
Nữa đâu em cách biệt phố phường …?
Nỗi buồn chìm đắm tha phương ,
Mơ về quê cũ dặm trường phân ly ..!

Nhớ nhung ôi cùng đi nhịp bước ,
Quãng đường dài tha thướt cập kê .
Vòng môi ướt mọng đêm về ,
Lồng trong hơi thở đê mê kéo dài …!

Mấy năm rồi hình hài cách trở ,
Cầu Trường Tiền một thuở có đôi .?
Tung tăng sát cánh không rời ,
Bốn mùa mưa nắng tuyệt vời biết bao …!

Nay Đông Ba ồn ào phố chợ ,
Giờ tan trường sặc sỡ áo hoa .
Mùa hè phượng đỏ chói loà ,
Trên đường Hưng Đạo em qua một mình …!…?

Sau 3 năm xa rời quê hương , tháng 5/1983

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 06 tháng 7 năm 2016