*459 / NGÀN NĂM VĂN VẬT

Lên dốc Nam Giao giữa núi đồi ,
Ngàn thông xanh biếc tiếng mưa rơi .
Róc rách xa đưa dòng suối chảy ,
Tiếng chim thánh thót ở lưng trời .

Sông sông núi núi rộng bao la ,
Tạo hoá dựng lên dãy sơn hà .
Muôn đời đất Thần Kinh cổ kính ,
Ngàn năm lịch sử miền quê cha .

Đại Nội Cổ Thành rêu phong phủ ,
Phong ba bão táp vẫn lưu tồn .
Trăm năm thương nhớ Triều xưa cũ ,
Vạn đại thăng trầm với nước non …

Ai người cách biệt sống bôn ba ,
Trùng trùng điệp điệp vọng quê nhà .
Hun hút ngàn đời sầu viễn xứ ,
Nhớ về thăm lại nỗi xót xa …!

Nhớ về quê hương xứ Huế
California USA ngày 17 tháng 4 năm 2017