Chiều sạm nắng thu buồn đáo để ,
Bóng hoàng hôn tiếng dế ven đường .
Não nề than vãn ễnh ương ,
Chân đi thất thểu phố phường lêu nghêu .
Nhớ nhung bởi , tình duyên tan vỡ ,
Còn lại gì than thở thâu đêm .!
Lối xưa mộng đẹp êm đềm ,
Bao nhiêu ước muốn khát thèm tuổi hoa .
Vấn vương để , mi nhoà giọt lệ ,
Dáng thon dài nhỏ bé thơ ngây .
Chắt chiu qua những tháng ngày ,
Ôm lòng tự ái đọa đày thân anh …
Sao ngớ ngẩn , giả đành câm nín ,
Vì yêu nàng giữ kín riêng mang .
Có đâu nong nỗi vội vàng ,
Bỏ đi tránh mặt dặm đàng chia ly !
Tình vụng dại , ôm ghì ân ái ,
Oán hận gì để lại niềm đau ?
Chiếu chăn , gối lẻ , canh sầu ,
Màn đen trống vắng nhớ câu hẹn hò .
Xa xôi lắm , đôi bờ cách trở ,
Thương rất nhiều , sao nỡ làm ngơ .
Bến anh mong ngóng đợi chờ ,
Thuyền em vẫn mãi lững lơ giữa dòng .
Sao nhẫn tâm , lạnh lùng sắt đá ,
Mặc cho người lã chã tuôn rơi !
Buồn thương bể khổ cảnh đời ,
Con tim rớm máu tả tơi cõi lòng …!
Tình yêu hỡi , mơ mòng ước mộng ,
Trao nhầm rồi , vô vọng tình ai .?
Khuôn trăng , luyến ái , mày ngài ,
Mà sao tiềm ẩn chi hoài kêu căng .
Xa em mới hiểu được rằng :
” Yêu đương đâu phải cần chăng bề ngoài ? ”
” Nết na học hỏi nên người , ”
” Công dung ngôn hạnh tuyệt vời uyên ương …”
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 07 tháng 3 năm 2018