*126 / HUẾ Ở ĐỂ MÀ THƯƠNG

Vùng thượng du núi non trùng điệp ,
Dòng Hương Giang nối tiếp chân đồi .
Mù sương vắng bóng trăng soi ,
Mây trôi cuồng cuộn dưới trời bao la .

Nằm cạnh bờ muôn hoa đua nở ,
Chim ca thánh thót ở cành cao .
Cây xanh phủ kín mương rào ,
Mấy con gà nhỏ lao chao tranh mồi .

Nàng sơn nữ lã lơi trên suối ,
Thân ngọc ngà đắm đuối say mê .
Nhìn em quên hết đường về ,
Rừng sâu thăm thẳm bốn bề hoang vu .

Trên đỉnh cao mùa thu vây ám ,
Trôi lững lờ tản mạn tung bay .
Khen ai khéo vẽ nên bày ,
Tháp riêng một cõi đêm ngày cầu kinh .

Nhìn xa xa Ngự Bình sừng sững ,
Ngó Nội Thành giữ vững Giang San .
Dù cho mưa gió cơ hàn ,
Sông Hương xuôi chảy băng ngàn biển khơi .

Bến Văn Lâu tìm nơi câu cá ,
Cầu Trường Tiền Đập Đá dâng cao .
Tung tăng những ánh lụa đào ,
Cùng nhau tha thướt xôn xao chuyện trò .

Huế xa tôi thập thò để nhớ ,
Băn khoăn chừ muốn ở mà thương .
Đêm chong tiếc nuối phố phường ,
Thao thức không ngủ đoạn trường biệt ly …!

Antioch,California Ngày 23 tháng 02 năm 2017