*489 / TƯỞNG NHỚ

 

Sương mù vây phủ xám chân đồi ,
Bồng bềnh tóc rũ dáng lã lơi .
Tà áo tung bay màu sim tím ,
Chiều thu mây vướng ở lưng trời .

Đường dài tiếp nối lá rụng rơi ,
Ngàn cây xào xạc gió tơi bời .
Róc rách suối nguồn đang tuôn chảy ,
Bóng ai ngơ ngẩn mộng xa vời .

Rừng âm u chim đàn vỗ cánh ,
Bỏ lại đằng sau cảnh tả tơi .
Thóang hiu hiu bầu trời trở lạnh ,
Chạnh lòng thương tiếc tình chia phôi !

Một thuở yêu em sầu tưởng nhớ ,
Chân trời mù thẳm sống bơ vơ .
Xa xôi cách biệt sao đành nỡ ,
Trùng khơi biển nhớ mãi trông chờ …

Người đi sao để hồn khô héo ,
Tháng ngày đau đớn sống trong mơ .!
Hình ảnh chập chờn bay khắp nẻo ,
Thuyền trôi không bến biết đâu bờ …?

Chữ tình nay đã chẻ làm đôi ,
Thân em con gái lạc trần đời .
Thương anh ôi mối tình cao đẹp ,
Đành cho gió cuốn đến muôn nơi …

California USA Tháng 6 năm 2011