*809 / BUÔNG CHIỀU


( Cảm tác ý thơ Nguyễn Phượng Liên )

Quá khứ xuôi dòng trôi mải miết ,
Cánh Phù Dung chẳng thiết cuộc đời .
Tàn đông nhỏ lệ đầy vơi ,
Vi vu trước gió tả tơi bên bờ …!

Phận mình cô quạnh bơ vơ ,
Nhìn theo chảy xiết chẳng chờ đợi ai ?
Ngồi ôm kỷ niệm ngóng hoài ,
” Chiều Buông ” lặng lẽ canh dài đợi mong !

Thuyền tình lơ` lững trên sông ,
Cheo leo bến vắng tơ lòng xót xa …!
Trăng kia dầu có sáng loà ,
Hồn ta lởn vởn bóng ma chập chờn …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 17 tháng 5 năm 2016

 

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME

Leave a comment