149 / NGỌT TÌNH NGẬM ĐẮNG NUỐT CAY

Chiếu rọi màn soi chong đèn thanh vắng ,
Uất nghẹn lời nuốt đắng ngậm cay !
Cuộc tình hôm nao dưới ánh trăng gầy ,
Anh đã thương trao tràn đầy sung sướng …!

Giọng nói yêu đương say sưa tình vướng ,
Sao ngọt ngào đắm đuối đam mê !
Dang díu bên anh lạc hướng đêm về ,
Nói chi đây lời thề mộng ước …?

Trên bước đường tình mình đâu biết được ,
Có hay đâu vượt khỏi tầm tay ?
Để hồn cô đơn trong cõi lưu đày ,
Trăm nhớ ngàn thương sao đây tìm kiếm ?

Ghi khắc vào tim hằng bao kỷ niệm ,
Trên con đê làng ngất lịm vòng môi !
Lúng túng chữ yêu không nói nên lời ,
Tay anh lần mò vào nơi bỏ ngõ …

Tháng năm dài chuyện tình riêng đó ,
Ngày lại ngày ham hố nâng niu …?
Tình trao bất tận nuông chìu ,
Lòng em thỏa mản sớm chiều mây mưa …

Không trách anh dây dưa tình ái ,
Chuyện chúng mình vụng dại cho nhau .!
Yêu thương đôi lứa cung cầu ,
Chẳng ai thua thiệt âu sầu cưu mang …?

Em buồn đau tình vang một thuở ,
Đã đến rồi cản trở chia tay ?
Có ai tâm sự giải bày ,
Ngọt tình ngậm đắng nuốt cay nào ngờ …?…!

Antioch , California Ngày 11 tháng 7 năm 2016