BÁT XÔI MẸ NẤU

(họa bài Thương Lạ)
Mỗi lần nghe thấy tiếng rao xôi
Lại nhớ mẹ xưa đến nghẹn lời
Làm lụng nhọc nhằn không oán trách
Lo toan vất vả vẫn tươi cười
Nửa khuya nấu sẵn, dành con cháu
Hửng sáng gánh đi, bán mọi người
Nếp dẻo, đậu thơm…hương vị ấy
Trọn đời đọng mãi ở trong tôi.
Sông Thu
( 22/04/2020 )

Bài xướng :

THƯƠNG LẠ…
Nhớ nhà dưng lạ, nhớ hàng …xôi
Lanh lảnh cô rao rõ ngọt lời
Thúng đội trên đầu nhanh gót bước
Nắng soi giữa mặt, mím môi cười
Lách luồn qua lại bao hè phố
Bươn bả lo toan mấy miệng người
Xứ lạ nay đâu hình ảnh ấy
Sao mà thương quá đồng bào tôi!

CAO BỒI GIÀ

21-04-2020

Xem thêm các bài họa trên web Cao Bồi Già :

THƯƠNG LẠ …