Tháng mười mưa rơi tơi bời xứ Huế ,
Ba mươi sáu năm cuộc thế suy đồi .
Nỗi niềm nhung nhớ giọt nhỏ đầy vơi ,
Cha anh qua đời rã rời hôm ấy … (@)
Trở lại quê nhà buồn sao biết mấy ,
Hai mươi sáu mùa chẳng thấy cha đi .
Lòng những bâng khuâng biết nói năng gì ,
Qùy trước vong linh trào my khấn nguyện .
Lang bạt xứ người lòng con quyến luyến ,
Nay mộ cha già dưới cõi trần gian .
Đèo heo lộng gió cuộn phấn thông vàng ,
Rừng rú âm u sương màn phủ lối .
Ngậm ngùi yêu thương lòng con bão nỗi ,
Hình ảnh cha đâu ở cõi chân trời …
Cát bụi đi về đành phải chia phôi ,
Một kiếp sinh ra con người chóng vánh …!
Hồn thiêng xa xôi nơi miền tiên cảnh ,
Kẻ hung tàn vững mạnh gian tham ?
Bể khổ gian truân đau đớn ngút ngàn ,
Gieo rắc cho đời bầy đàn nham nhở …
Biết sẽ ra đi để buồn thương nhớ ,
Ngàn năm kế cận muôn thuở như nhau .
Nào có ai hơn mà khéo cơ cầu ,
Thế hệ mai sau bắt đầu chuyển tiếp …
Những người tương lai tự mình sắp xếp ,
Đừng có dại gì nối nghiệp ngu si .
Tranh giành quyền lợi ganh ghét cũng vì ,
Đầu óc tối tăm ù lỳ dơ bẩn …
Tội quá dân lành trong vòng u uẩn ,
Nhân gian chìm đắm số phận bần hàn .
Nô lệ đồng tiền bản tính tham lam ,
Có được bao lâu ngày tàn mau lắm …!
Cứu khổ cưu mang với lòng thương cảm ,
Gian ác hại người vạn bệnh nhập vô .
Để cho những ai mê muội hồ đồ ,
Sẽ dấn thân vào bến bờ vực thẳm …
Sống nhân đức bình an thanh thản ,
Lúc lìa đời tâm trạng yên vui .
Chìm sâu địa ngục chôn vùI ,
Cho ai bạo ngược kiếp người trầm luân …
Kỷ niệm lần đầu về giổ cha sau 26 năm qua đời .
Ghi chú :
(@) Cha qua đời ngày 10 tháng 10 năm 1989 ,
sau 4 tháng được đoàn tụ vơ con ở Mỹ .
Nguyễn Doãn Thiện
Huế Ngày 10 tháng 10 năm Ất Mùi
Tức ngày 21 tháng 11 năm 2015