MAU CỨU TRỌNG LÚ !!! Và những bài họa

Trực thăng đưa Nguyễn Phú Trọng từ Kiên Giang về bệnh viện Chợ Rẫy Facebook
Trực thăng đưa Nguyễn Phú Trọng từ Kiên Giang về bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn điều trị. Ảnh: Facebook

Công an túc trực trước bệnh viện Chợ Rẫy,
Công an túc trực trước bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đang cấp cứu cho TBT Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Facebook

MAU CỨU TRỌNG LÚ !!!
Chàng hảng chi cho té. Phải thôi
Phen này Trọng Lú chắc là toi
Tham lam mồm đớp hai mâm…nghẹn…
Thậm thụt tay gom một ghế…ngồi…
Sức mỏn mãi ham quyền – láu táu
Tuổi già càng hám chức – loi choi
Bây giờ chỏng gọng – ngong còn củ?
Hay vẫn lơ mơ “Cái sự đời? *
Hồng Hà
* MƯỢN BA CHỮ TRONG BÀI THƠ CÁI SỰ ĐỜI

Bài họa 1 :
Mắc Toi
Nghe tin thiệt quái lạ thì thôi ,
Đâu phải vịt gà lại mắc toi .
Khi khổng lăn quay không chịu đứng ,
Tự nhiên té xỉu hổng thèm ngồi .
Chắc vì thuốc mạnh thừa đô quật ,
Hay tại gân xìu thiếu sức choi .
Sùi bọt tướng công nằm nghẹo ngủ ,
Lú dù sống cũng mụ luôn đời .
Cóc Chát

Bài họa 2 :
TIÊU ĐỜI TRỌNG LÚ
Kiên Giang Trọng lú tới. Ôi thôi,
Chổng gọng lăn quay chút nữa toi.
Não hóa lơ mơ không thể đứng,
Đít thành tê dại chẳng sao ngồi !
Đảng ơi ! Hai ghế đành buông bỏ,
Củi hỡi ! Phe mày khỏi nhảy choi.
Tham chức lạm quyền ôm trọn hết,
Giờ nằm một chỗ liệt tiêu đời !
Con Gà Què Azalea

Bài họa 3 :
Đã Đến Lúc
Được tin “Lú quỵ” khoái thì thôi !
Cả nước xôn xao Vẹm sắp toi
Lãnh tụ anh minh còn luyến tiếc
Cầm quyền ác độc hết thiếc ngồi
Nhân dân chán ngán hờn sôi sục
Cán bộ mê say quậy phá choi
Cuộc thế tới ngày thay đổi chủ
Vùng lên dẹp loạn việc bao đời./-
TQN.

Bài họa 4 :
LÚ THẬT RỒI
Tuổi già sức yếu phải lui thôi
Ham hố làm chi chút nữa toi
Khi tới Kiên Giang-thang bụp đứng
Lúc về Hà Nội-xe lăn ngồi
Cái lò âm ỉ chờ ai đốt ?
Khúc củi to đùng đợi kẻ choi !
“Trọng Lú “ phen nầy chắc lú thật
Điềm ni đã báo trước cho đời
Cóc QT

Bài họa 5 :
KIÊN GIANG THỌ KHỔN
Lại màn thanh toán nữa đây thôi
Trọng Lú kỳ nầy chắc mạng toi
Hết mộng dân đen đè cổ cỡi
Xong thời bá tánh kéo đầu ngồi
Trần Quang đầu độc đừng mong ngóc
Tấn Dũng về vườn hẵn cố nhoi ?
Phe đảng , thù riêng truyền một kiếp
Kiên Giang thọ khổn nhớ muôn đời
CÓC KHÔ

Bài họa 6 :
LÚ BỊ QUỴ
Nghe tin Lú quỵ mừng đi thôi
Và khoái còn hơn nếu nó toi
Tổng Tịch khi không chờ tắt thở
Chủ Lò giờ hết chỗ mà ngồi
Cha con Ba Ếch sao mà độc
Đảng vẹm một bầy đang chói choi
Ai biểu tham lam ôm lắm ghế
Tranh công giành giựt để tiêu đời
CX

Đọc tin thêm :
https://danlambaovn.blogspot.com/2019/04/nguyen-phu-trong-nhap-vien-khi-en-kien.html?fbclid=IwAR0-rzBct8-ndYzIlb1tIAg9BRVjqi4sQ4xfHpKTj5pEhnYdIk0VH3iWLQs

Trở về : TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4  – Trang Thơ Hồng Hà

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea   –   Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa  – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

HOME

Leave a comment