BIẾT ĐIỀU … LẮM ĐIỀU …

Trên mạng bây giờ lắm fake news
Bởi bày vịt đẹt phịa trăm điều
Và dăm bác Tám, mươi tên vẹm,
Hoạt náo cho đời bớt tịch liêu
*
Lũ vịt thì hay quack đã đành
Tầm phào, nổ sảng, trổ tài lanh
Thích loè thiên hạ cho người rét
Hoặc gạt người bằng kế trẻ ranh
*
Bọn vẹm tài hơn lũ vịt nhiều
Cờ vàng che mặt, chúng tung chiêu
Hoả mù, chụp mũ người lương chính
Lật lọng, gian ngoa đủ mọi chiều
*
Lạm dụng tự do của diễn đàn
Vẹm tài ăn cướp, giỏi kêu oan
Thi hành nghị quyết, tuyên truyền xám,
Lấy thịt đè người kiểu ác gian
*
Chống cộng ngoài môi, vẹm chống vờ
Chống cho cộng vững, đạt hoài mơ
Nên ai yêu nước, bền tranh đấu
Vẹm cắn và phun mọi thứ dơ !
*
Bác Tám thời nay lại rảnh rang
Gạo tiền cơm áo khỏi lo toan
Nhàn cư, nên chuyện riêng thiên hạ
Bác tự nhào vô, tự luận bàn
*
Vì rứa, chuyện ai bác cũng rành
Gầm giường, xó bếp, bác nằm canh
Bác thêm bác bớt bao hương vị
Rồi tặng thôn quê, tặng thị thành …
*
Bác Tám ở trong mọi lớp người
Giáo sư, tiến sĩ một tàu thôi
Nhà văn, nhà báo, nhà thơ thẩn
Có kẻ vô lương để tiếng đời
*
Nếu chẳng tin thì lướt mạng coi
Bút kia tải đạo được bao ngòi ?
Và ai đau ruột vì không thích
Xứ tự do mà, cứ chửi nhoi !
*
Trên mạng bây giờ lắm fake news
Bán hàng đồ giả có hơi nhiều
Biết điều, có thấy, vờ không thấy
Than thở thì mang tội lắm điều !!!

Tha Hương

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Bình luận
Viết bình luận…
 

-1:59
Cùng xem với bạn bè hoặc nhóm
Bình luận
Viết bình luận…
 

02/02/2020
Thơ xướng – họa: Sông Thu – Lê Hữu Nghĩa – Ngô Minh Hằng

*
QUA TẾT

Xem thêm

Không có mô tả ảnh.
Bình luận
Viết bình luận…
 

Biếm thi THA HƯƠNG
ĐAO PHỦ MẦN TUỒNG
(Cảm tác khi đọc tin có “NGƯỜI NHÂN ĐẠO” đọc “Lời cuối cho câu chuyện qúa buồn” của Hoàng Phủ Ngọc Tường đã xót xa cho những giọt nước mắt cá sấu cuối đời của tên đao phủ và thổn thức: “mọi người cần thông cảm, khoan dung vì ông Hoàng Phủ Ngọc Tường đã xin lỗi về vụ Mậu Thân.”)

*

Xem thêm

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản
Bình luận
  • Tu Phong Thằng này nó phải tự treo cổ chết đi để tạ tội với đồng bào Huế, nếu còn một chút liêm sỉ !
Viết bình luận…