Dưới kim ngân Củ Chi địa đạo ,
Vũng sình lầy láo nháo cọng quân .
Hai bên cỏ mọc lùm xùm ,
Mùa đông lạnh lẽo quây quần Việt gian .
Trong bóng tối , cơ hàn ướt ngấm ,
Nghe mùi khai âm ẩm lâu ngày .
Vô ra không dám thày lay ,
Ngã ba tàu háng đứng ngay chàng ràng .
Nghe róc rách , biết nàng tháo đái ,
Kêu xè xè vung vãi lối đi .
Khơi khơi chủ tịch ai bì ,
Đứng đầu quốc hội , biết chi , bù nhìn ?
Thử hỏi mi buồi hèn ngổ ngáo ,
Chức phận gì lếu láo ra oai .?
Dẹp đi Quốc Ngữ giống nòi ,
Thay vào âm háng hỡi ơi tự quyền .
Này kim ngân ba miền sôi sục ,
Vâng lệnh tàu , sĩ nhục ô danh .
Buôn dân bán nước sao đành ,
Tham tiền bất nghĩa , thây phanh dân nguyền .
Chữ Quốc Ngữ lưu truyền tiếng nói ,
Của muôn đời tiếp nối cha ông .
Sao bây ngu thế a tòng ,
Lòn trôn háng tộc diệt vong cội nguồn .
Lê chiêu thống , rập khuôn mày đã ,
Rước giặc tàu đào mã tổ tiên .
Thân tra mà cũng tham tiền ,
Còn bao năm nữa sống trên cõi đời .
Luật nhân quả lần hồi chuốc lấy ,
Bọn vô thần có thấy như đui .?
Sa cơ chuyện cũng đã rồi ,
Ác lai ác báo để coi chúng mày .?
Tin ta đi , trời đày từng đứa ,
Tài cán gì chạy chữa bao lâu ?
Vô nhân đắc chí tương cầu ,
Giết người đền mạng , lệ sầu tuôn rơi !
Thằng trung quốc suy đồi phải trả ,
Cũng đáng nòi xão trá lưu manh .
Việt gian bầy đám nhặng xanh ,
Thèm phân tập cận giật giành kiếm ăn …
Việt Nam ta ngàn năm bất diệt ,
Lũ bạo quyền chết tiệt mới yên
Giang Sơn biển đảo bưng biền ,
Dân mình giữ lấy ba miền Quốc Gia .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 02 tháng 9 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3