*662 / VI VU GIÓ CHƯỚNG NÃO NỀ CON ĐƯỜNG VẮNG VẺ TRỞ VỀ RIÊNG CÔI

Đêm thao thức bên ngoài sáng tỏ ,
Trăn trở hoài giấc ngủ cô đơn …!
Xa xa vang vọng tiếng đàn ,
Tình tang tích tịch bàn hoàn trong mơ .

Trời hiu quạnh sương mờ vây phủ ,
Thấm lạnh hồn ấp ủ lòng đau .
Thương yêu ai dám mong cầu ,
Đầu môi chót lưỡi biết đâu chân tình …?

Lòng em vẫn đinh ninh như đã ,
Tin tưởng người vội vã thương trao .
Hỡi ơi thân phận má đào ,
Sa vào cạm bẫy lẽ nào vậy sao !…?

Chán chi kẻ ước ao cho đặng ,
Lại hững hờ lẳng lặng ngoảnh đi .
Mới hay quả báo cũng vì ,
Ỷ mình nhan sắc sợ gì thiếu trai …!…?

Làm nức nỡ lạc loài trong mộng ,
Nhỏ lệ sầu một bóng cheo leo !
Nổi trôi héo úa cánh bèo ,
Nhấp nhô mặt nước chảy theo dòng đời …

Tội tình ôi giữa vời dứt gánh ,
Để lụy phiền một mảnh tình si .
Vi vu gió chướng não nề ,
Con đường vắng vẻ trở về riêng côi .

Chẳng thà không có thì thôi ,
Đừng nên bạc thế , những lời đắng cay .
Thương anh em đã tỏ bày ,
Cớ sao lại nỡ dan đày khổ chưa …!

Yêu đương tuổi , tình vừa mới chớm ,
Thật ngọt ngào ướm nựng nâng niu .
Biết bao âu yếm nuông chìu ,
Đến khi nhàm chán củi rìu trôi sông …

Thế mới biết tâm lòng nông cạn ,
Ham bề ngoài má phấn môi thoa .
Thực chất qúy mến mới là ,
Tình đời thể tạm chẳng qua nhất thời … (@)

(@) Tình đời : Tình yêu thương mãi mãi ,đời đời .
(@) Thể tạm : Thể xác chẳng qua nhất thời , sẽ phôi pha, tạm bợ .

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 10 tháng 11 năm 2017