Chợt nhìn bổng thấy đã mê say ,
Ai đi tha thướt dáng hao gầy .
Băng mình qua cửa đôi mắt biếc ,
Nỗi niềm xao xuyến ngó ngất ngây .
Văn chương chữ nghĩa tìm đâu chớ ,
Thấp thoáng khi xưa buổi ban đầu .?
Thức tĩnh gõ hồn ,ai gợi nhớ ,
Tìm về xóm cũ bến Ô Lâu .?
Gió nhẹ ùa về vương hơi thở ,
Đường mòn sỏi đá bước chân mau .
Thấp thỏm bồn chồn như muôn ngã ,
Mái nhà che kín dưới vườn cau .
Xinh tươi mở nụ hồng đôi má ,
Anh đào chớm nở bướm quây quần .
Cho anh gởi hồn nương trên lá ,
Lén nhìn hoa hé nụ tầm xuân .
Nắng tưới dập dồn qua ánh sáng ,
Anh dìu dắt dưới bóng tình yêu .
Gió lay đưa dịu dàng tản mạn ,
Thấm lạnh em ơi ngã xế chiều .
Thì thầm bên tai ai thỏ thẻ ,
Mơ màng ghé đến bến đam mê .
Lơ lững mây bay đi nhè nhẹ ,
Ào ào sóng vỗ kéo đêm về .
Siết chặt đi anh mình tê buốt ,
Choàng tay sưởi ấm kẻo đông tàn .
Giao hòa trong màn đen trong suốt ,
Chớ vội vàng rộn rã sớm tiêu tan .?
Đừng thờ ơ mà chi than thở ,
Trái tim yêu nức nỡ liên hồi .!
Xa mặt cách lòng nào thương nhớ ,
Rồi đây biền biệt bóng trăng trôi …
Một thuở xa rồi trong tâm tưởng ,
Trên cõi hồn vất vưỡng tung bay .
Nhớ xưa vóc dáng hao gầy ,
Nụ cười xinh xắn tỏa đầy hương yêu …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch ,California Ngày 28 tháng 4 năm 2017
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3