*0947 / MÌNH NGĂN CÁCH MỎI MÒN BIẾT MẤY , HÌNH BÓNG CHÀNG CHẲNG THẤY ĐÂU ĐÂY . . !

Còn chi nữa xa lìa hai lối ,
Kiếp hồng trần trôi nổi phong ba .
Dấu chân vạn dặm quan hà ,
Băng ngàn lội suối xuyên qua núi đồi .

Ngày đưa tiễn , mưa rơi xào xạc ,
Khổ chưa trời bi đát tha phương !
Chia tay cách biệt đôi đường ,
Chàng đi tha thiết tiếc thương khôn cùng !

Xui chi thế tình chung cản trở ,
Nơi ngàn trùng nhung nhớ không nguôi .
Mây bay lơ lững lưng đồi ,
Đại ngàn sóng nước biển khơi mịt mù …

Coi như hết , biệt cù tăm dạng ,
Nghĩ phận mình ngao ngán ôi thôi !
Bên nhau hạnh phúc trau dồi ,
Nâng niu trìu mến tuyệt vời biết bao !

Đây có phải lao đao trắc nghiệm ,
Thử lòng người thể hiện cốt căn ?
Bản chất bộc phát phơi trần ,
Khi không ràng buộc bất cần luận suy …

Trời sinh tính , làm chi lay chuyển ,
Kẻ điêu ngoa giả biến hiền lành .
Dẫu cho bôi đỏ thành xanh ,
Cũng trong giai đoạn thi hành ngắn thôi …

Anh mất hẳn , thuyền trôi biển sóng ,
Em mong chờ hình bóng yêu thương .
Đói no muôn ải dặm trường ,
Ơn trên cầu nguyện tỏ tường lối đi .

Không biết trước suy bì được mất ,
Chỉ một lòng báo đáp tình son .
Yêu đương giữ vững sống còn ,
Mai sau dù có vuông tròn hay không ?

Ngoài lất phất , cô phòng le lói ,
Ngọn đèn dầu gió thổi cheo leo .
Miên man tưởng nhớ hôm nào ,
Những lời yêu dấu lệ trào anh ơi …!

Thời gian hỡi quy hồi nhớ mãi ,
Mảnh hình hài tâm khảm muôn năm .
Dẫu cho không được chung nằm ,
Tình em vạn đại tảo tần nuôi con …

Mình ngăn cách mỏi mòn biết mấy ,
Hình bóng chàng chẳng thấy đâu đây …!…?
Chắt chiu gói gém đong đầy ,
Phương trời bên đó chuỗi ngày vọng trông …!

( Ghi lại tháng 8 năm 1985 )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 02 năm 2019

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME